Cầu thủ và những cái tên 'chẳng liên quan'

TPO - Trung vệ Christopher Samba đang được Arsenal theo đuổi gắt gao nhằm bổ sung chất thép cho hàng phòng ngự của các Pháo thủ. Nhưng khoan hãy bàn về tài năng của Samba mà cùng điểm lại 10 cầu thủ có cái tên “đặc biệt” giống trung vệ 31 tuổi này.

Claudio Gentile

Gentile (áo xanh) luôn theo kèm Maradona như hình với bóng.

Cựu hậu vệ tuyển Ý này rất nổi tiếng sau kỳ World Cup 1982. Mặc dù tên của anh (Gentile) khi dịch sang tiếng Anh là “fine” mang nghĩa “tốt đẹp” nhưng đó lại trái với những gì anh chưa từng thể hiện trên sân cỏ. Tại Espana 82, người đã liên tục đốn ngã Maradona, kéo rách áo của Zico hay làm Kevin Keegan vấp ngã trong lễ trao giải chính là Claudio Gentile. Cựu tiền đạo của Argentina, Mario Kempes Argentina còn phải thốt lên: “ Nếu bạn đi vào nhà vệ sinh, Gentile cũng sẽ bám theo bạn đến cùng”.

Norman Conquest

Một cái tên mà những ai biết tiếng Anh sẽ hỏi ngay: “ Đây là tiền đạo nào vậy?”. Bởi lẽ “Conquest” trong tiếng Anh mang nghĩ “sự xâm chiếm,chinh phục”. Ấy vậy mà Norman Conquest lại chỉ là một thủ môn đã từng 11 lần khoác áo Australia từ 1947-1951. Kỷ lục đáng nhớ nhất của anh trong sự nghiệp thủ môn là mành lưới do anh bảo vệ đã bị “chinh phục” 17 lần trong một trận đấu giữa Australia và Anh năm 1951.

Danny Invincibile

Cầu thủ này có tên "không thể bị đánh bại".

Khi tên của anh được xướng lên, người ta thường liên tưởng đến siêu nhân trong loạt truyện tranh “Invincibile” hơn là một cầu thủ bóng đá. Vậy mà anh lại không có được sức mạnh mà những siêu nhân thường sở hữu. Ngay trong trận ra mắt mùa giả ở Kilmarnock, anh đã bị một chấn thương nặng. Cầu thủ Australia này sau đó đã phải nghỉ dưỡng thương 8 năm. Mùa giải 2010-2011 vừa qua mới là lần trở lại duy nhất sau chấn thương của Danny Invincibile.

Philipp Lahm

Đội trưởng tuyển Đức và CLB Bayern Munich sở hữu cái tên mà trong tiếng Đức dễ bị hiểu thành “lame”- “què quặt”. Tất nhiên những ai quan tâm đến bóng đá Đức hay CLB Bayern Munich thì đều biết một Philipp Lahm với những bước chạy thần tốc bên phía cánh phải, khả năng lên công về thủ cực tốt. Lahm đã chứng minh cho mọi người thấy, cái tên không ảnh hưởng gì đến khả năng chơi bóng của anh.

Christopher Samba

Samba có lối chơi chẳng samba chút nào.

Sinh ra ở Pháp, nhưng mang trong mình dòng máu Tongo, cùng với một cái họ gợi nhớ đến Braxin, đó là những điều trái ngược hội tụ ở Christopher Samba. Bên cạnh đó, lối chơi mạnh mẽ, thiên về thể lực cùng vị trí trung vệ Blackburn này cũng không liên quan gì đến ý nghĩa hai chữ “Samba” mà trên tên của mình.

Rod Fanni

Fanny trong từ điển tiếng long của Mỹ sẽ được hiểu là “cái mông”. Tuy nhiên cũng có thể đọc chệch đi thành “Funny” – “khôi hài”. Và sự nghiệp của hậu vệ Pháp này thực sự cũng không khác “fanny” của tiếng Mỹ là mấy khi anh vật lôn với các CLB hạng dưới, chưa bao giờ được gọi vào Tuyển Pháp, và thường gây buồn cười cho khan giả khi tên anh được xướng lên trước mỗi trận đấu.

Rene Houseman

"Người đàn ông của gia đình" này lại là kẻ nghiện rượu và sử dụng ma túy.

Rene Orlando Houseman, một cựu cầu thủ nổi tiếng của Argentina. Cái tên Houseman làm người ta liên tưởng đến một người đàn ông vì gia đình. Nhưng thực tế không phải vậy. Bỏ vợ, nghiện rượu nặng và chơi ma túy là những gì cầu thủ chạy cánh lừng danh một thời của Argentina đã làm để kết thúc sớm sự nghiệp của mình.

Carlos Costly

Mặc dù với cái họ “Costly” – “tốn kém”, Carlos Costly hoàn toàn có thể sánh vai với các tiền đạo Andy Carrolls và Fernando Torres về “giá trị” của mình. Tuy nhiên tiền đạo người Honduras chưa bao giờ thực sự đáng giá như cái ho mà anh đang mang. Chuyển tới Birmingham City sau World Cup 2010 với cái giá gần như “cho không” đã nói lên tất cả về giá trị của Carlos Costly.

Kaka

Kaka có nghĩa là "một thứ gì đó không được thơm tho lắm".

Tên của cầu thủ đang chơi cho Real Madrid này trong tiếng Ý có nghĩa là một thứ gì đó “không được thơm tho cho lắm” mà người ta phải vào trong nhà vệ sinh để giải quyết. Cũng chính vì ý nghĩa này mà cựu chủ tịch của Juventus, Luciano Moggi tuyên bố: “ Tôi sẽ không bao giờ bỏ tiền ra để mua về một thứ không đáng giá như vậy”. Tất nhiên, đó chỉ là một câu nói đùa và giá trị đích thực của Kaka đã được chứng tỏ khi anh là đầu tầu đưa AC Milan giành Cúp C1, bản thân anh cũng đạt danh hiệu Quả Bóng Vàng năm 2007.

Danny Diver

Sau khi đọc tên cầu thủ này lên, bạn có đoán được vị trí mà anh ta chơi không? Tiền đạo sinh ra tại Paisley, Scotland này có cái tên hợp với môi trường sông nước hơn là sân cỏ. Bởi lẽ “diver” trong tiếng Anh mang nghĩa “thợ lặn”. Có lẽ vì thế anh đã chọn vị trí tiền đạo,để có thể phát huy hết “ý nghĩa” cái họ mình đang mang. Lặn mất hút trong khu cấm địa và bất ngờ xuất hiện để ghi bàn, là những gì mà Danny Diver thể hiện ở một CLB…nghiệp dư.