Bị tố đuổi khách vì ngồi xe lăn, chủ quán phở nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
Sau khi nam TikToker lên mạng "tố" bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn, bà chủ quán phở trên phố Hà Nội cho biết người khách này là khách quen mà con dâu mình hay bán cho và bản thân hoàn toàn không có ý đuổi khách

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bài đăng nội dung "Mình bị đuổi khỏi quán vì... ngồi xe lăn!" của một "TikToker" tên L. gây xôn xao. Bài đăng này nhận được 52.000 lượt tương tác, hơn 38.000 bình luận cùng hàng ngàn lượt chia sẻ.

Bị tố đuổi khách vì ngồi xe lăn, chủ quán phở nói gì? ảnh 1

Nội dung anh L. đăng trên facebook cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung được chia sẻ, trưa ngày 11/1, anh L. đi xe lăn cùng bạn gái đến một quán phở trên phố Hà Nội. Vì chiếc xe nặng, quán chỉ có bậc tam cấp nên bạn gái anh đã vào quán nhờ nhân viên ra bê anh lên bậc tam cấp. Anh L. kể nhân viên bước ra và nói: "Quán em không có nhân viên để khiêng người như anh" nên anh và bạn gái đi tiệm khác.

"Đến một quán phở gà quen, hai đứa cũng vào ăn như bình thường. Chỗ ngồi bé, nên L. hơi chen vào chỗ bà chủ ngồi bán hàng ăn. Bà đứng phắt dậy, mắng nhân viên "Ai nhận cái ngữ này vào đây ăn?", nhân viên bảo "Anh ấy hay ăn ở đây, bình thường vẫn ngồi thế này". Bà càng được đà "không bán được, đã thế thì tôi đứng"..."- anh L. viết trên trang cá nhân.

Anh L. cũng cho biết đây là quán quen của anh và bạn gái. Theo anh L., thông thường khi đến đây, có một người phụ nữ trẻ rất niềm nở và vẫn cho cả 2 ngồi ở đầu quán để tiện đi lại, nhưng hôm xảy ra sự việc thì người đứng bán là một phụ nữ lớn tuổi.

Sự việc nhận được nhiều ý kiến bình luận, PV đã đến quán phở này và gặp được bà chủ quán phở sau hơn 1 tiếng đồng hồ vì quán đông khách.

Bà T.T.T. (73 tuổi, chủ quán phở) xác nhận vào ngày 11/1, anh L. có cùng bạn gái đến quán ăn. Theo bà T., đây là quán ăn của cha mẹ để lại, hiện 4 chị em bà đang cùng nhau bán. Vào trưa 11/1, bà T. chuẩn bị đổi ca thì có 1 cô gái đẩy anh L. ngồi xe lăn đến quán và gọi 2 bát phở.

Bị tố đuổi khách vì ngồi xe lăn, chủ quán phở nói gì? ảnh 2

Bà T.T.T., chủ quán phở

"Tôi nói con có xe lăn thì ngồi bên kia cho rộng, uống 1 cốc nước thôi. Anh không nói gì, còn nhân viên của tôi nói vào được. Tôi hỏi nếu vào thì ngồi chỗ nào thì họ chỉ chỗ này. Mà lúc đó tôi đang để cái cân ở đây để cân hàng nên nói: "Chật thế này làm sao mà ngồi được. Bây giờ vắng thì thông cảm, chứ sáng khách đông thì ngồi thế này tôi không bán được, chỉ có bê qua quán cà phê gần đó ăn thôi"- bà T. kể lại.

Bà T. cho biết, sau đó có nhắc nhân viên đẩy bàn lùi xuống để anh L. cùng bạn gái ngồi ăn. "Tôi không có ý đuổi. Chú hay ăn buổi tối của con dâu nhà tôi, tôi vẫn vui vẻ. Lúc về tôi còn bảo dẹp cái này cho chú ấy đi ra. Tôi già rồi, nếu tôi đối xử khách không tốt thì khách không đông như thế này" - bà chủ quán nói.

Bà chủ quán phở cũng khẳng định không nói "ai nhận ngữ này vào đây ăn" mà chỉ nói "Lần sau các cháu ngồi bên kia cho rộng".

Bị tố đuổi khách vì ngồi xe lăn, chủ quán phở nói gì? ảnh 3

Thông tin từ một cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đơn vị đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội mấy hôm nay và đang vào cuộc xác minh, làm rõ.


Link gốc: https://nld.com.vn/bi-to-duoi-khach-vi-ngoi-xe-lan-chu-quan-pho-noi-gi-196240115160754262.htm

Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG