Sau thất bại 1-2 trước Uruguay ở vòng 1/8 và bị loại khỏi World Cup 2018, dàn sao Bồ Đào Nha đã sớm hồi hương. Sáng 2/7, họ xuất hiện ở sân bay để về Bồ Đào Nha.
Ronaldo xuất hiện nổi bật trong dàn sao tuyển Bồ Đào Nha khi diện bộ suit kèm chiếc kính mát "chất lừ". Dù đã bước sang tuổi 33 nhưng CR7 có vẻ như chưa muốn chia tay tuyển quốc gia: “Đây không phải là thời điểm thích hợp để nói về tương lai của tôi, huấn luyện viên hay bất kỳ cầu thủ nào. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng, Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục là một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Tôi và các đồng đội sẽ cố gắng giành thêm nhiều chiến thắng để giúp người dân Bồ Đào Nha cảm thấy tự hào”, Ronaldo khẳng định.
Ronaldo nở nụ cười trước ống kính của các phóng viên trước khi lên máy bay rời Nga. Siêu sao 33 tuổi khẳng định hoàn toàn hài lòng với những gì anh và các động đội đã thể hiện ở World Cup lần này và bày tỏ niềm tự hào khi được khoác áo Bồ Đào Nha.
Thủ môn Rui Patricio thể hiện một màn trình diễn ấn tượng khi nhiều lần cứu thua Bồ Đào Nha tại các trận đấu vòng bảng và trong trận đấu sinh tử với Uruguay.
Trung vệ Pepe đã bước sang tuổi 35. Đây cũng có thể là lần tham dự World Cup cuối cùng của "lão tướng" này.
Joao Mario bảnh bao và trông khá thoải mái khi có mặt tại sân bay cùng đồng đội.
Dù không còn ở thời kỳ sung sức nhưng trung vệ Jose Fonte vẫn nhận được sự tin tưởng của HLV Fernando Santos và tham dự World Cup lần này.
HLV Santos tỏ ra khá đăm chiêu. Trước đó, ông đã chúc mừng chiến thắng của đối thủ và cũng khẳng định rằng: “Bồ Đao Nha đã cố gắng hết sức và có thể ghi nhiều bàn hơn, nhưng cuối cùng chúng tôi là người thua cuộc. Trong bóng đá, bạn phải chấp nhận những chuyện như vậy”.