Bé trai ba tuổi tử vong sau khi tiêm 15 phút

Chị Trần Thị Hồng kể lại vụ việc khiến cháu Quảng tử vong.
Chị Trần Thị Hồng kể lại vụ việc khiến cháu Quảng tử vong.
TPO - Thấy con trai sốt cao nên người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) để thăm khám. Sau khi nhập viện các y, bác sĩ tiến hành tiêm thuốc nhưng chưa đầy 15 phút bé trai bất ngờ tử vong.

Trao đổi với phóng viên, chị Trần Thị Hồng (SN 1978, trú tại xóm 10, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, con trai chị là cháu Đặng Đình Quảng (SN 2012) có dấu hiệu sốt khoảng 3 ngày trước gia đình đã mua thuốc Hapacol Kids cho cháu uống nhưng vẫn không thấy hạ sốt nên khoảng 21h ngày 8/4, gia đình chị có đưa cháu Quảng tới Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà để thăm khám.

Sau khi làm thủ tục nhập viện, cháu Quảng được bác sĩ trực chuyển tới khoa cấp cứu để kiểm tra. Khoảng 10 phút sau, có 2 điều dưỡng đến tiêm cho cháu Quảng 2 mũi thuốc, sau khi tiêm xong người cháu tím tái rồi tử vong sau đó.

"Trên đường đến bệnh viện con tôi vẫn cười nói bình thường, không hiểu sao khi được hai điều dưỡng tiêm thuốc vừa rút mũi tiêm ra con tôi sùi bọt mép rồi các bác sĩ thông báo con tôi đã tử vong và bỏ ra ngoài”, chị Hồng gạt nước mắt kể lại.

Có mặt tại bệnh viện tối hôm đó bác của cháu Quảng là ông Đặng Đình Khương (SN 1963, trú cùng xóm) cho biết, nhận được thông báo cháu Quảng tử vong, Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà đã mời Công an huyện Lộc Hà tới làm việc.

“Công an huyện yêu cầu mổ tử thi để khám nghiệm nhưng chúng tôi không đồng ý. Chúng tôi chỉ muốn làm rõ việc thuốc mà điều dưỡng tiêm cho cháu có đúng loại thuốc kê trong bệnh án hay không", ông Khương nói.

Ngày 9/4, trao đổi với Tiền Phong, ông Võ Viết Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà cho biết, khoảng 21h ngày 8/4, bệnh viện có tiếp nhận cháu Đặng Đình Quảng tại phòng khám. Tuy nhiên, thấy tình trạng của cháu Quảng tím tái, khó thở nên các bác sĩ của phòng khám đã chuyển cháu lên trực tiếp tại khoa Cấp cứu.

Bé trai ba tuổi tử vong sau khi tiêm 15 phút ảnh 1

Bác sĩ Võ Viết Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà trao đổi cùng phóng viên.

Theo ông Quang, tình trạng của cháu Quảng lúc nhập viện trong tình trạng li bì, cháu nằm im và không nói gì. Ngoài ra, toàn thân cháu Quảng bị tím tái, các cơ hô hấp co rụt. Tiến hành thăm khám, bác sĩ phát hiện 2 phổi bị viêm, ứ đọng dịch. Sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán cháu Quảng bị viêm phổi nặng, suy hô hấp nên đã cho vào buồng cấp cấp nặng để theo dõi.

Sau đó, các bác sĩ tiến hành cho cháu Quảng thở oxy, dùng thuốc khí dung để giãn phế quản và Corticoid để hỗ trợ chống viêm đồng thời thử phản ứng thuốc Cefotacin. Điều dưỡng Đặng Văn Quyết và Trần Thị Thu Hà tiến hành tiêm cho cháu Quảng 1 mũi kháng sinh Gentamicin 40 mg vào bắp tay và 1 ống solu-medrol vào tĩnh mạch.

Sau khi tiêm, cháu Quảng có biểu hiện ngừng thở, tim đập rời rạc nên đã tiến hành xử lý theo phác đồ ngừng tuần hoàn; tiến hành bóp bóng hỗ trợ hô hấp, ép tim ngoài lồng ngực. Khoảng 15 phút sau tình trạng của Cháu Quảng vẫn không tiến triển nên đã tử vong.

“Cháu Quảng nhập viện trong tình trạng ngáp cá, thở nấc, tiên lượng tử vong nên chúng tôi đã có thông báo với gia đình biết. Tôi khẳng định, không có việc sau khi rút kim tiêm, cháu Quảng bị sùi bọt mép”, bác sĩ Võ Quốc Khánh người trực tiếp thăm khám cho cháu Quảng nói.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Lộc Hà tiến hành làm việc với bệnh viện và gia đình nạn nhân đồng thời niêm phong hồ sơ bệnh án và các vỏ thuốc đã tiêm cho cháu Quảng để điều tra.

Thời gian gần đây, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà xảy ra nhiều vụ bệnh nhân điều trị tại đây bị tử vong khiến người nhà bức xúc. Cụ thể, ngày 15/3, anh Đặng Minh Sơn (SN 1974, trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) bị đau bụng sau khi uống hộp sữa nên đã vào Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà để điều trị và được chẩn đoán bị nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn. Tuy nhiên, sau 1 ngày điều trị, anh Sơn đã tử vong bất thường khiến người nhà bức xúc và quây bệnh viện.

 
MỚI - NÓNG