Được tờ The Sun mệnh danh là “Thiên thần bãi biển”, bé Tilly Smith, người vùng Oxshott (Surrey, Anh), cho biết đã được học bài học nói trên 2 tuần trước kỳ nghỉ đón lễ Giáng sinh và năm mới. Sau đó gia đình bé Tilly đã chọn bãi biển Maikhao làm nơi đón Giáng sinh và năm mới.
Ngày 26/12/2004- ngày xảy ra cơn sóng thần khủng khiếp nhất trong lịch sử cướp đi cuộc sống của hơn 100.000 người ở các quốc gia Nam Á - khi đang dạo chơi trên bãi biển, Tilly phát hiện những thay đổi kỳ lạ của biển và bài học về thảm họa sóng thần vụt lóe lên trong đầu cô bé.
Tilly kể lại: “Lúc đó cháu đang chơi trên bãi biển cùng mẹ và em gái 7 tuổi. Cháu chợt thấy mầu nước biển đột nhiên thay đổi với những biến động rất kỳ lạ. Có những quả bóng nước lớn sủi lên và bỗng nhiên thủy triều bắt đầu rút xuống. Cháu nhớ tới lời dạy của thầy địa lý Kearnay rằng đó là dấu hiệu của một trận động đất và có thể gây ra những cơn sóng thần. Cháu liền kể lại tất cả những điều đó cho mẹ”.
Penn - mẹ bé Tilly - nhớ lại: “Lúc đó tôi cũng không tin lắm nhưng thấy bé cứ nhất quyết khẳng định: Mẹ, chúng ta cần phải rời khỏi bãi biển ngay! nên tôi đã tin”. Trên đường rời khỏi bãi biển và khách sạn, gia đình Tilly đã cảnh báo với tất cả những ai mà họ gặp trên đường. Nhờ vào lời cảnh báo này, gần 100 người đang làm việc và nghỉ tại bãi biển Maikhao đã không bị thiệt mạng hay bị thương.
Thầy Andrew Kearnay - Giáo viên dạy môn Địa lý của bé Tilly - xác nhận với phóng viên tờ The Sun là thầy đã giải thích rất kỹ với học sinh trong bài giảng của mình rằng khi có các dấu hiệu biển biến động và thủy triều rút đột ngột thì trong vòng 10 phút sẽ xảy ra sóng thần. Thầy Kearnay cũng không ngờ rằng bài giảng của mình đã được bé Tilly nhớ rất kỹ và điều đó đã giúp cứu sống 100 người thoát khỏi cơn sóng thần gây chấn động thế giới.