Tại một cửa hàng nội thất trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, TPHCM, cách không xa khu đô thị Phú Mỹ Hưng nơi có hàng ngàn cư dân Hàn Quôc sinh sống, có trưng bày tượng "Người đàn ông cúi chào" với tư thế, dáng vẻ giống hệt với bức tượng đang gây tranh luận ở Huế.


Người yêu Huế và các trí thức tranh luận về ý nghĩa của bức tượng cũng như giá trị nghệ thuật của "Người đàn ông cúi chào", vị trí có thể đặt bức tượng tại Huế. Riêng "anh em sinh đôi" với bức tượng tại TPHCM, được đặt ngay lối ra vào của cửa hàng bán nội thất, có kích cỡ cao lớn hơn người thật, được sơn màu đỏ tươi. Mục đích của bức tượng là thể hiện sự cám ơn đối với khách hàng đã sử dụng sản phẩm tại cửa hàng.
Người dân quanh khu phố cho biết: "Bức tượng này được đặt bên hè phố mấy năm nay, nom khá lạ mắt. Nhiều người xem đây là một cách thu hút khách mua hàng tạo ra sự khác biệt cho cửa hàng đồ nội thất".


Anh Đức, người phụ tránh cửa hàng cho biết: "Em và chủ người chủ của cửa hàng nội thất này thấy bức tượng "Người đàn ông cúi chào" bày bán nhiều ở Nhật và Hàn Quốc nên đã quyết định mua về để trưng bày. Ý nghĩa của nó là thể hiện thái độ phục vụ tận tình với khách hàng". Anh Đức cũng cho biết: "Cửa hàng đã mua và đưa bức tượng này về đây khoảng 3, 4 năm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng tôi mua về từ Nhật Bản, nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ của nó từ nước nào".
Cửa hàng này bày một bộ gồm 2 bức tượng "Người đàn ông cúi chào" và "Người đàn bà cúi chào" có hình dáng giống nhau, đều khom lưng chào khách hàng. Tượng người nữ có nhỏ hơn, cùng sơn màu đỏ tươi. Nhân viên cửa hàng nói: "Bức tượng Người đàn bà cúi chào là để đón khách vào cửa hàng, với ý nghĩa là tận tình phục vụ khách hàng, còn bức tượng Người đàn ông cúi chào là để tiễn khách hàng ra về, với dụng ý là cám ơn sự ủng hộ của quý khách".


Khi dư luận xôn xao về bức tượng "Người đàn ông cúi chào" dự kiến đặt ở Huế, người đi đường càng quan tâm hơn tới phiên bản tại TPHCM. Đơn giản là vì chúng rất giống nhau.
