Chuyện hai cựu binh gặp lại nhau sau gần 50 năm nhờ tấm ảnh cũ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau gần 50 năm, hai cựu binh mới có dịp hội ngộ nhờ bức hình chụp khi tham gia trong quân ngũ.

Mới đây, cuộc gặp mặt của hai cựu binh là ông Phan Văn Nhung (73 tuổi, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An) và ông Nguyễn Quang Lý (68 tuổi, trú tại xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Đây là lần hội ngộ đầu tiên của hai cựu lính hải quân sau gần 50 năm mất liên lạc khi rời quân ngũ nhờ tấm ảnh đen trắng.

Cuộc gặp mặt đầy bất ngờ sau gần 50 năm

“Bố em tên Phan Văn Nhung, nhập ngũ năm 1975, tiếp quản Cát Lái, sau đó về Cam Ranh tập huấn. Bố ra quân năm 1979, nên mất liên lạc với đồng đội tên Lý quê Hương Sơn. Nhìn tấm ảnh cũ, bố nhớ đồng đội năm xưa nhưng không biết cách nào tìm lại. Mong rằng sau bức hình này đăng tải có thể giúp tìm lại được đồng đội”, dòng trạng thái cùng bức ảnh đen trắng của hai chàng lính hải quân đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Khi nội dung này đăng tải, chỉ sau một thời gian ngắn, hai đồng đội đã tìm lại nhau. Và cuộc gặp mặt đầy bất ngờ vào ngày 30/4 đã lấy đi nhiều nước mắt, tình cảm của người thân và cộng đồng.

Chia sẻ cảm xúc này, ông Nguyễn Quang Lý nói bản thân rất bất ngờ, bởi kể từ khi rời quân ngũ đến nay, rất nhiều lần muốn tìm lại anh Nhung, người đồng đội năm xưa nhưng không thể. Bởi qua nhiều lần chuyển đơn vị, hồ sơ mất, tấm ảnh chụp chung của hai người cũng bị thất lạc.

Chuyện hai cựu binh gặp lại nhau sau gần 50 năm nhờ tấm ảnh cũ ảnh 1

Tấm hình hai chàng lính được chụp 49 năm về trước khi tham gia nhập ngũ.

“Bất ngờ, vui sướng và hạnh phúc lắm. Anh Nhung hơn tôi 5 tuổi, lúc nhập ngũ thân tình với nhau như anh em. Không ngờ sau hàng chục năm, nhờ tấm ảnh đó mà chúng tôi gặp lại nhau trong ngày hôm nay”, ông Lý nhớ lại.

Ông Lý cho biết vào năm 1975, khi tròn 18 tuổi, ông tham gia nhập ngũ vào Lữ đoàn 124, Bộ Tư lệnh Hải Quân. Sau đó ông chuyển đến Cam Ranh (Khánh Hòa) tập huấn tại Trung đội Hóa Học, Đại đội 14, Lữ đoàn Đặc công 126. Đây cũng là thời điểm ông Nhung tham gia hoạt động tại đơn vị này. Qua thời gian dài sống cùng nhau, hỗ trợ lúc khó khăn, cả hai thân thiết xem nhau như anh em ruột.

Vì để giữ kỷ niệm trước khi nhận nhiệm vụ mới, cả hai ra ngoài cùng chụp với nhau một tấm hình. Lúc đó ông Lý tròn 18 tuổi, còn ông Nhung bước qua tuổi 23, nhưng hai chàng trai cùng chung màu áo lính, chung khí thế chiến đấu.

“Khoảng tháng 10/1975, chúng tôi chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Hai người giữ hai tấm ảnh. Sau đó chúng tôi mỗi người một nhiệm vụ, người ở lại, người nhận lệnh ra đảo Trường Sa. Cho đến năm 1979, tôi mới biết tin anh Nhung ra quân vì vấn đề sức khỏe, cũng từ đó chúng tôi mất liên lạc”, ông Lý chia sẻ.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, những ký ức về chiến tranh, về đồng đội vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí của hai cựu binh. Dẫu gặp nhau khi ở cái tuổi tóc bạc trắng, nhưng họ vẫn dành cho nhau một tình cảm đặc biệt.

“Cứ lo sợ người em đã hy sinh…”

Sau hàng chục năm mất liên lạc, nhưng khi biết thông tin về đồng đội, ông Nhung cùng vợ, con vượt gần 60 km đến Hương Sơn để gặp lại người em của mình. Ông Nhung bày tỏ, đây là cuộc gặp mặt đầy bất ngờ khi chỉ mới đăng bài vài giờ đồng hồ đã có thông tin liên hệ, mới biết đồng đội còn sống. Nhờ đây, hai người lính mới có dịp ôn lại những chuyện xưa, một thời sức trẻ cống hiến cho Tổ Quốc.

“Gọi nhìn hình qua điện thoại, chúng tôi nhận ra nhau ngay. Tìm thấy nhau ở cái tuổi đầu bạc như này dẫu muộn, nhưng vẫn vui vì tình anh em, tình người lính vẫn không thay đổi”, ông Lý chia sẻ.

Chuyện hai cựu binh gặp lại nhau sau gần 50 năm nhờ tấm ảnh cũ ảnh 2

Cả hai người lính hạnh phúc gặp lại nhau sau gần 50 năm mất liên lạc.

Theo ông Nhung, đã nhiều lần muốn đến Hương Sơn nhờ tìm lại thông tin người em, người đồng đội của mình song bất thành. Bởi cuốn sổ nhật ký ghi chép đã bị thất lạc, mọi thông tin chỉ còn lại trong ký ức và bức ảnh đen trắng không còn rõ nét. Cho đến khi cuối tháng 4 này, ông bày tỏ mong muốn tìm lại đồng đội với người con gái qua bức ảnh cũ.

Cựu binh bồi hồi nhớ lại, có những thời điểm nhớ thời gian ở đảo, ông lật tấm hình ra để ngắm, từng kỷ niệm một thời trai trẻ tham gia trong quân ngũ gợi về. Bao nhiêu cảm xúc, lo lắng khi không biết người đồng đội của mình còn sống hay đã hy sinh.

“Lúc rời quân ngũ, tôi nghe tin Lý đã tham gia đi chiến trường Campuchia. Nhiều người nói đồng đội ở đơn vị mà Lý nhập ngũ hy sinh rất nhiều, tôi cũng cứ lo, nghĩ người em mình đã hy sinh. Mới đây khi gặp lại người em, tôi bồi hồi, nước mắt rơi vì hạnh phúc”, ông Nhung kể lại.

Sau khi rời quân ngũ, ông Nhung về quê tiếp tục đi học và lập gia đình. Sau hàng chục năm làm tại đơn vị truyền thanh tại Nghệ An, đến năm 2003, ông nghỉ hưu.

Còn riêng người cựu binh Lý, sau khi ra quân theo chế độ bệnh binh năm 1987, ông về quê tham gia hoạt động xã hội. Trước khi nghỉ hưu ông phụ trách xóm trưởng, cán bộ phụ trách chính sách xã, Chủ tịch Hội cựu Chiến binh xã Sơn Lễ.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Thành ủy TPHCM kỷ luật một số đảng viên; Diễn biến vụ cất giấu hơn 460 iPhone ở sân bay
TPHCM 24/7: Thành ủy TPHCM kỷ luật một số đảng viên; Diễn biến vụ cất giấu hơn 460 iPhone ở sân bay
TPO - Mây ngũ sắc tuyệt đẹp xuất hiện trên bầu trời; Phạt người giao ô tô BMW cho con 'drift' ở trung tâm; Nguyên nhân bung nắp hố ga trong cơn mưa lớn ở khu vực chợ Thủ Đức; Diễn biến điều tra vụ cất giấu hơn 460 điện thoại iPhone ở sân bay,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.
ĐỊA ỐC 24H: Đưa 3 luật liên quan BĐS có hiệu lực, tìm chủ đô thị tỷ đô khu Sông Hồng
ĐỊA ỐC 24H: Đưa 3 luật liên quan BĐS có hiệu lực, tìm chủ đô thị tỷ đô khu Sông Hồng
TPO - Chính phủ đề nghị đưa 3 luật liên quan bất động sản có hiệu lực trước 6 tháng; Nghiên cứu xây dựng gói tín dụng cho người mua nhà ở xã hội với lãi suất thấp; Hà Nội tìm chủ đầu tư khu đô thị tỷ USD trong phân khu Sông Hồng; TPHCM cưỡng chế hơn 1.500 m2 sử dụng sai mục đích trong chung cư;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 18/5.