Bắt giam Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An

Chiều qua (10/1), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) đã phối hợp với CA địa phương bắt giữ ông Nguyễn Xuân Lý – GĐ Bưu điện tỉnh Nghệ An.

Vụ tham nhũng in Niên giám điện thoại:

Bắt giam Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An

Đây là bị can thứ 3 bị bắt giam (ngày 6/1, bắt giam Trưởng phòng kế hoạch đầu tư Hồ Đình Chiến và Trưởng phòng tài vụ Lê Bá Tường vì hành vi cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng).

14 giờ 25 phút. Hai xe cảnh sát xịch đỗ trước tiền sảnh trụ sở Bưu điện Nghệ An (số 2, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh). Tại tầng 2 toà nhà, Công an làm thủ tục khám xét văn phòng làm việc của ông Nguyễn Xuân Lý. Nhiều người dân đi qua đường Minh Khai phút chốc tụ tập thành đám đông hai bên lề đường, quan sát từ bên ngoài. Trong khi đó, các nhân viên bưu điện tại quầy giao dịch (mặt tiền hướng ra đường Lê Mao) vẫn làm việc bình thường.

14 giờ 40 phút. Công andẫn ông Lý ra xe. Một đồng nghiệp của chúng tôi kể: “Trước lúc lên xe, ông Nguyễn Xuân Lý nói chào mọi người trong cơ quan”.

Bị can được đưa về nhà riêng (24 Nguyễn Thị Minh Khai) chỉ cách đó khoảng vài trăm mét. Chứng kiến việc khám nhà có đại diện chính quyền địa phương và các nhân chứng… Biên bản được lập tại tầng 1 nhà riêng của bị can. Thỉnh thoảng, tấm rèm che gần cửa được kéo lên. Người đứng bên ngoài có thể kiễng chân nhìn qua tấm kính thấy ông Nguyễn Xuân Lý ngồi trên ghế salông, khoác áo complê. Bên cạnh là vợ ông.

Người ta chợt nhớ đến khuôn mặt rạng ngời của ông, ngày tập thể Bưu điện Nghệ An vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (đơn vị 2 lần anh hùng: Anh hùng LLVT và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới). Bây giờ, khuôn mặt ông thoảng chút ưu tư.

Hàng trăm người dân vây kín nhà số 24 Nguyễn Thị Minh Khai. Đám đông hiếu kỳ lan sang cả hành lang đường bên kia. Cách sát giao thông xuất hiện. Giãn ra một thoáng rồi co cụm lại. Tắc đường trong chốc lát. Giải toả ngay.

Tôi nhìn lên, nhà không có vẻ gì sang trọng lắm. Chắc xây đã lâu. Bụi hoa giấy trước thềm vươn tới tận tầng hai. Mùa này hoa giấy buồn xo, không nở. Từng chùm cành lá rủ xuống. “Răng lâu rứa hè?” - Một người đàn ông nhìn vào đám đông, hỏi bâng quơ. Chẳng ai trả lời. Ai biết trước cuộc khám xét này sẽ diễn ra lâu hay mau, bao giờ thì kết thúc.

Anh Nguyễn Văn Hoành (Công dân TP.Vinh) chép miệng: “Quan to quan nhỏ mà tham nhũng thì bắt tuốt, hôm trước bắt hai vị trưởng phòng rồi”. Ông Hùng (TP.Vinh) đứng bên cạnh chúng tôi nói: “Làm sai, vi phạm pháp luật thì sẽ bị pháp luật trừng trị thôi”.

17 giờ 03 phút. Ba cảnh sát bước ra. Thêm hai người nữa. Sau lưng là ông Nguyễn Xuân Lý, trên đầu đội mũ trắng. Chúng tôi giơ máy ảnh. Bấm. Đèn flash loé lên. Một thanh niên nhảy ra, vung chiếc áo trên tay không cho phóng viên chụp ảnh. Đúng lúc ấy, thật bất ngờ, ông Nguyễn Xuân Lý… giơ tay chào.

17 giờ 04 phút. Ông Lý chui vào xe. Còi rú lên. Chiếc xe chở bị can chầm chậm quay đầu. Dòng người cũng loãng dần trong sương mưa thành Vinh chiều cuối tuần.