Bạo loạn khắp cả nước, Pháp điều 45.000 cảnh sát xuống phố

TPO - Ngày 30/6, Pháp điều 45.000 cảnh sát được hộ tống bởi các xe bọc thép hạng nhẹ xuống phố đối phó với cuộc biểu tình bạo lực kéo dài 4 đêm liên tiếp, sau khi xảy ra vụ một cảnh sát bắn chết thiếu niên 17 tuổi.
Bạo loạn khắp cả nước, Pháp điều 45.000 cảnh sát xuống phố ảnh 1

Tình trạng bạo loạn ở các thành phố của Pháp đã kéo dài 4 đêm liên tiếp. (Ảnh: CNN)

Những đơn vị cảnh sát tinh nhuệ và các lực lượng an ninh khác được triển khai trên khắp đất nước để dập tắt tình trạng bạo lực và bạo loạn.

Vội trở về từ hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) để chủ trì cuộc họp xử lý khủng hoảng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là “hành động lợi dụng cái chết của trẻ vị thành niên một cách không thể chấp nhận được”.

Bạo lực bùng lên sau khi Nahel, 17 tuổi, bị cảnh sát bắn chết vì lỗi giao thông, thổi bùng lên cơn giận dữ lâu nay của nhiều người dân về tình trạng phân biệt chủng tộc ở những vùng ngoại ô đa sắc tộc và có thu nhập thấp.

Nahel được an táng trong ngày 1/7, ở vùng ngoại ô thủ đô Paris, nơi cậu sinh sống và bị bắn chết.

Tổng thống Macron đang cố gắng cân bằng giữa áp lực phải hành động mạnh tay với nỗi lo thổi bùng phản ứng dữ dội hơn của người dân.

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin phát biểu trên kênh TF1 rằng các đơn vị cảnh sát và lực lượng hiến binh bán quân sự nằm trong lực lượng 45.000 người được điều động.

Trước đó, 40.000 cảnh sát vẫn không thể ngăn 492 công trình bị phá hoại, 2.000 phương tiện bị đốt cháy và 3.880 đám cháy khắp cả nước, theo số liệu chính phủ công bố.

“Một vài giờ tới sẽ mang tính quyết định”, Bộ trưởng Darmanin viết trong lưu ý gửi các lực lượng ứng phó.

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne thông báo huỷ các sự kiện đông người trên khắp cả nước, như hoà nhạc. Xe buýt và xe điện, vốn là mục tiêu của một số vụ bạo lực đêm trước, ngừng hoạt động từ 21h00 và chính quyền cấm bán pháo hoa và các chất lỏng dễ cháy.

Ông Macron kêu gọi các bậc cha mẹ chịu trách nhiệm về những kẻ nổi loạn tuổi vị thành niên, trong đó 1/3 đang ở tuổi "trẻ hoặc rất trẻ". Ông tuyên bố sẽ làm việc với các mạng xã hội để hạn chế "bạo lực bắt chước" lan truyền trên những ứng dụng như TikTok và Snapchat.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí đầu tiên sau khi Nahel bị bắn chết, bà Mounia, mẹ của nạn nhân, nói trên kênh Fance 5: “Tôi không đổ lỗi cho cảnh sát, mà chỉ 1 người: Kẻ đã tước đi mạng sống của con trai tôi”.

Bà cho rằng viên cảnh sát 38 tuổi “nhìn thấy khuôn mặt Ả-rập, một đứa trẻ và muốn tước mạng sống của cậu bé”. Viên cảnh sát đã bị bắt giữ và buộc tội ngộ sát.

Chính phủ Pháp đang cố gắng tránh lặp lại tình trạng như hồi năm 2005, khi bạo loạn kéo dài nhiều tuần sau cái chết của hai cậu bé gốc Phi trong một cuộc rượt đuổi của cảnh sát, kết quả là 6.000 người bị bắt giữ.

Theo CNN
MỚI - NÓNG