Google News

Bài phát biểu đầy xúc động từ Thủ khoa toàn khóa đầu tiên của trường VNU-SIS

HHTO - Bài phát biểu của tân Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Trang, tân Cử nhân - Thủ khoa toàn khóa Doãn Phùng Hải Ly trở thành điểm nhấn đầy cảm xúc trong trong Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2025 của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-SIS).

Sáng ngày 20/7, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-SIS) long trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2025. Sự kiện đánh dấu thời khắc trưởng thành của 229 tân khoa ở ba bậc học: Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử nhân.

sis-vnu-be-giang-2025-4.jpg

Lễ bế giảng năm nay ghi dấu một mốc đáng nhớ khi những Tiến sĩ đầu tiên ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, cùng lứa Cử nhân đầu tiên của hai ngành học mới Quản trị thương hiệu và Quản trị tài nguyên di sản chính thức tốt nghiệp. Trường ghi nhận tỷ lệ 92% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn, phần lớn trong số đó đã tìm được việc làm hoặc tiếp tục theo học lên cao.

sis-vnu-be-giang-2025-7.jpg
sis-vnu-be-giang-2025-ruoc-co.jpg

Chương trình được đầu tư về mặt nghệ thuật mang tính biểu tượng như một hành trình cảm xúc nhiều lớp, từ nghi thức rước cờ SIS - biểu tượng của tinh thần khai phóng, đến phần vinh danh các học viên xuất sắc, tiêu biểu, và đặc biệt là khoảnh khắc đầy xúc cảm khi các tân khoa lên sân khấu nhận bằng cùng người thân.

sis-vnu-be-giang-2025-2.jpg
sis-vnu-be-giang-2025-ruoc-co-le-phuc.jpg

Trong đó, toàn bộ lễ phục, đồ họa và linh vật tại buổi lễ đều do chính tay giảng viên, sinh viên Khoa Nghệ thuật và Thiết kế thực hiện.

sis-vnu-be-giang-2025-6.jpg

Bài phát biểu của Tân Cử nhân - Thủ khoa toàn khóa QH2021 - Doãn Phùng Hải Ly tại buổi lễ để lại nhiều ấn tượng. Lấy cảm hứng từ mô hình 5A trong Marketing - Aware, Appeal, Ask, Action, Advocate (Tỉnh thức, Chú ý, Tìm hiểu, Hành động, Ủng hộ/ Truyền cảm hứng), Hải Ly kể lại hành trình trưởng thành của một sinh viên SIS khóa đầu tiên:

"Là những “tấm chiếu mới”, không có khoá trên, không có khuôn mẫu để noi theo, chúng em đã rèn mình phải học cách tự định vị, tự tạo lối đi. Nhưng chính điều đó đã dạy chúng em biết lắng nghe bản thân, tôn trọng sự khác biệt và trưởng thành một cách chủ động.

sis-vnu-be-giang-2025-pbieu.jpg

Một dấu ấn cảm xúc khác đến từ bài phát biểu của Tân Thạc sĩ Hoàng Thị Thu Trang - nhà báo hiện đang công tác tại VTV với 23 năm kinh nghiệm về cơ duyên ngẫu hứng dẫn cô trở lại giảng đường ở độ tuổi U50.

"Từng là phóng viên văn hoá của Thời sự, theo dõi mảng Di sản, sau này tiếp tục làm chương trình Hành trình di sản trên VTV1, em tò mò muốn hiểu sâu hơn về lĩnh vực tưởng đã quen. Không ngờ, đó lại là khởi đầu cho một hành trình làm mới chính mình.

Mái trường tuy có tuổi đời non trẻ nhưng đã gieo vào chúng em những hạt giống tư duy, phản biện và niềm tin. Em tin rằng những chuyên ngành tiên phong tại đây sẽ tiếp tục là nơi chắp cánh cho đam mê của nhiều thế hệ học viên.” - chị Thu Trang chia sẻ.

Khoảnh khắc xúc động nhất trong bài phát biểu là khi chị Trang nhắc đến người bạn học vừa qua đời cách đây ít ngày - Thạc sĩ Trần Thị Mai, người vẫn kịp nhận bằng trước khi rời xa trần thế. Buổi lễ trao bằng đặc biệt mà nhà trường tổ chức cho bạn học để lại dấu ấn nhân văn sâu sắc.

fb-1407.jpg