Australia hòa hú vía trước Saudi Arabia

0:00 / 0:00
0:00
Australia hòa hú vía trước Saudi Arabia
TPO - Trong trận đấu sớm nhất lượt đấu thứ 5 vòng loại cuối World Cup 2022 vào 16h10 hôm nay, ĐT Australia đã không thể tận dụng tốt lợi thế sân nhà trước Saudi Arabia. Thậm chí nếu như thủ môn Ryan không xuất sắc, họ đã nhận thất bại.

Cả Australia lẫn Saudi Arabia đều chọn lối chơi pressing ngay từ đầu ở trận đấu lúc 16h10 tại bảng B vòng loại World Cup 2022. Điều đó khiến tốc độ trận đấu được đẩy lên nhanh. Nhưng phần vì sân trơn bóng ướt, phần vì lối đá pressing của đối thủ mà cả hai đội đều hỏng ăn ở những pha phối hợp cuối cùng.

Hiệp 1, Saudi Arabia bế tắc trước hàng thủ to cao và tuyến tiền vệ thoát pressing tốt của chủ nhà. Cơ hội đáng kể nhất của họ có chăng là pha ra chân ở phút 19 của Al Faraj, nhưng Souttar đã có mặt kịp thời lấy thân chặn bóng.

Sau đó, Australia có nhiều pha uy hiếp đối thủ, nhưng hầu hết họ mới chỉ dừng lại ở các pha ban bật đưa bóng ra cánh, còn ở khâu tạt vào, những Mabil hay Grant đều không làm tốt nhiệm vụ.

Rõ ràng, ĐT Australia đang lộ rõ điểm yếu trong khâu tấn công của mình. Họ thiếu đi sự nhịp nhàng, sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng. Mà đến khi có cơ hội thì họ lại phung phí.

Trong tình huống sáng nước nhất ở 45 phút đầu, Hrustic đã băng lên nhận đường chuyền rất vừa tầm của Grant. Cầu thủ này có đầy đủ không gian thời gian để ngắm bắn, nhưng pha volley đập đất của anh lại đưa bóng đi quá thiếu chính xác. Pha bóng ở phút 29 này đã lột tả rõ sự hạn chế trong khâu dàn xếp tấn công của chủ nhà.

Trong khi đó, các vị khách Tây Á uyển chuyển hơn, nhưng họ không đủ sức mạnh để vượt qua hàng tiền vệ tranh chấp rất tốt của đối thủ. Đó là lý do Saudi Arabia không có nhiều lần đưa bóng áp sát vòng cấm đối thủ.

Australia hòa hú vía trước Saudi Arabia ảnh 1

Mabil chơi nhiệt tình nhưng thiếu hiệu quả

Tình hình hiệp 2 đã diễn ra sáng nước hơn. Cả hai bên vẫn duy trì lối đá nhiệt tình và không còn thăm dò như trước. Tình huống đáng chú ý nhất nửa thời gian đầu hiệp 2 là pha ra chân của Leckie. Chất lượng cú dứt điểm này là rất tốt, nhưng đáng tiếc là thủ thành bên phía Saudi Arabia vẫn làm chủ tình hình.

Đó mới là cú sút trúng cầu môn thứ 2 của Australia. Trước đó, Mabil đã đưa bóng đi trúng mục tiêu vào phút 54, nhưng tình huống này không có gì để nói bởi nó quá dễ dàng cho Al Rubaie ôm gọn.

Không chấp nhận mất điểm trên sân nhà, trận đấu lần đầu sau 2 năm được thi đấu tại chính Australia, thầy trò HLV Arnold quyết định chơi phiêu lưu. Phút 67, Duke vào sân thay Mabil, tiền vệ trái chơi nhiệt tình nhưng thiếu đột biến, và cũng chính là người đã có pha dứt điểm nguy hiểm ở phút 65 buộc thủ thành Saudi Arabia phải bay người hết cỡ đẩy bóng.

Nhưng Duke chưa mang lại khác biệt thì Australia đã thoát thua ngoạn mục. Phút 75, Al Faraj nhận bóng bật ra ngay trước khung thành và anh nhanh chân chớp thời cơ. Nhưng Ryan vẫn kịp nhoài người trở lại cản phá dù trước đó đã rơi vào thế bị động. Australia vừa thoát bàn thua mười mươi.

Chính sự phiêu lưu của chủ nhà đã khiến khung thành Ryan liên tục chao đảo trong những phút cuối. Nhưng may mắn cho họ là sự xuất sắc của thủ môn này đã bảo toàn mành lưới sau các cú đá của Saudi Arabia ở các phút 80 và 85. Hai đội rời sân với kết quả 0-0 cùng những tiếc nuối. Và đây sẽ là cơ hội bứt lên dành cho ĐT Nhật Bản ở trận gặp Việt Nam diễn ra lúc 19h00.

MỚI - NÓNG