Anh đã chọn cách dứt bỏ tôi quá hèn hạ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Anh ta đã chọn một cách ra đi quá hèn hạ khi bỗng dưng cắt đứt mọi liên lạc với cô, thậm chí thay đổi cả số điện thoại. Cô chỉ biết được sự thật khi em gái anh ta, vì sự thương hại cô mà đã nói cho cô biết việc anh ta sắp kết hôn.

Đọc những lời tâm sự "Có nên quay lại với tình cũ đã phụ bạc mình?" của cô, tôi thấy tại sao cô lại phải hỏi câu hỏi có nên quay lại với người đàn ông đã phũ phàng lừa dối, phụ bạc cô để đi lấy một người vợ con gái của sếp, giàu sang phú quý.

Anh ta kết hôn với cô “tiểu thư” ấy, tôi không dám nói là thực sự có tình yêu hay không. Nhưng mục đích thì đã quá rõ ràng, bởi cô ta là con gái của sếp tổng, lãnh đạo cơ quan anh ta đang công tác. Đương nhiên là nhà vợ của anh ta cũng rất giàu có và như thế, anh ta lấy cô vợ đó sẽ “lợi cả trăm đường”.

Thế nên việc anh ta rũ bỏ tình yêu với cô, một cô sinh viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường, tương lai mờ mịt, ở nhà trọ với cuộc sống chắt chiu, tiết kiệm là lẽ quá bình thường đối với những con người có toan tính như thế.

Điều duy nhất cô có là tình yêu và chính vì quá yêu, quá tin tưởng vào mối tình đầu ấy, mà cô đã chẳng ngần ngại để trao cả đời con gái cho anh ta.

Anh ta đã chọn một cách ra đi quá hèn hạ khi bỗng dưng cắt đứt mọi liên lạc với cô, thậm chí thay đổi cả số điện thoại. Cô chỉ biết được sự thật khi em gái anh ta, vì sự thương hại cô mà đã nói cho cô biết việc anh ta sắp kết hôn.

Cũng vì những tổn thương đau đớn anh ta gây ra, mà suốt bao năm qua, cô không thể mở lòng để yêu thương bất kỳ một người đàn ông nào khác.

Anh ta hành hạ cô như thế chưa đủ hay sao mà giờ chỉ vì mấy giọt nước mắt cá sấu ấy mà cô lại mủi lòng, lại muốn cho anh ta quay lại với mình khi anh ta kể lể rằng đang làm thủ tục ly hôn với cuộc hôn nhân sai lầm của mình.

Tỉnh trí lại đi cô, để đừng bao giờ để cuộc đời mình rơi vào tay kẻ sở khanh, tham vàng phụ nghĩa như thế thêm một lần nữa.

MỚI - NÓNG
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
TPO - Thấy chị T (công chức Phòng TN&MT huyện Đức Cơ) trượt chân rơi xuống sông Pô Cô, trung tá N.V.V (Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Cơ) và anh L.K.L (trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) lao xuống cứu nhưng không được, cả ba người bị dòng nước chảy xiết cuốn tử vong.