TPO - Bản năng của người phụ nữ là che chở, là yêu thương sống dậy trong tôi, tôi không tiếc tiền, không tiếc công sức để tìm mua đồ ăn ngon, tìm mua thuốc bổ bồi dưỡng cho anh.
TPO - Khó có người phụ nữ nào lại "chống chọi" được với nỗi đau quá lớn là chồng chưa cưới phản bội, huỷ hôn để chạy theo một người con gái khác giàu có hơn. Vì thế vợ anh đã có tình cảm sâu đậm với người yêu cũ rồi, cho nên khi có điều kiện gặp lại tình xưa, nghĩa cũ dễ làm cô ấy sa chân khi mà tự bản thân cô ấy không đấu tranh nổi.
TPO - Nếu vợ anh là người phụ nữ tham vàng bỏ nghĩa, quên bổn phận làm vợ, làm mẹ, thấy cảnh nhà khó khăn, nghèo túng mà bỏ chồng, bỏ con theo trai, thì chắc không cần khuyên anh cũng có quyết định riêng của mình. Nhất là sự nợ nần, thiếu thốn lại do anh đã vét đến đồng tiền cuối cùng để giúp bố, mẹ cô ấy chữa bệnh, thì chuyện cô ấy phản bội anh là điều không thể tha thứ được.
TPO - Nếu sau tất cả những nỗ lực chân thành của cháu mà vợ cháu vẫn giữ lối sống hưởng thụ, buông thả nay cặp người này mai ngoại tình với người khác, lại khinh thường chồng nghèo, luôn coi cháu như tấm bình phong che cho tội lỗi của cô ấy thì một lá đơn ra tòa chia tay vợ là lối thoát duy nhất dành cho cháu lúc này.
TPO - Đọc những lời tâm sự của chị trong câu chuyện, Đành "ngậm cười" vì vướng vào lưới tình của trai trẻ cao tay, tôi không muốn làm đau thêm lòng chị khi mà chị vừa trải qua sự mất mát cả tình lẫn tiền cho gã trai trẻ về tuổi đời nhưng già về mưu chước lừa đàn bà như vậy.
TPO - “Gieo nhân nào thì gặt quả ấy” thôi anh ạ, cô vợ là con gái giám đốc mà anh mừng rỡ cưới được về sau khi rũ bỏ tình yêu chân thành, trong sáng của Bảo Hân, thực ra chỉ là một cô gái ăn chơi đua đòi. Người phụ nữ nhanh chóng và dễ dãi ngã vào vòng tay một người đàn ông quen biết chưa lâu, lại còn “thả cửa” để có bầu thì nhân cách của cô gái ấy quá tầm thường, anh ạ.
TPO - Theo tôi ở đời có vay, có trả anh ạ, anh nợ người con gái đã yêu anh, đã dành những đồng tiền tích góp được khi ngoài giờ học vất vả đi làm thêm nơi đất khách quê người để nuôi anh ăn học suốt mấy năm trời. Đến lúc anh "công thành danh toại" lại sẵn sàng vì tiền mà phụ tình cô ấy, thì cái kết đắng cho sự phản bội là xứng đáng thôi.
TPO - Dù cay đắng, chị vẫn phải dũng cảm để nhìn nhận ra một sự thật rằng chị là “con mồi” béo bở để hắn vừa lợi dụng thân xác, vừa lợi dụng tiền bạc và uy tín của chị để ăn trắng mặc trơn rồi “quẹt mỏ” bỏ đi cưới người phụ nữ khác.
TPO - Trước mặt mẹ chồng tôi và tôi, anh ngang nhiên cho biết người phụ nữ quá lứa lỡ thì kia là bồ của anh, chị ta đang mang đứa con của anh trong bụng.
Vợ chồng chúng tôi đã có hai cô con gái lớn, các cháu đều đã học cấp 3. Cuộc sống gia đình khá giả, tôi yêu thương chồng con, chăm sóc gia đình rất mực.
TPO - Vì quá mải mê với hạnh phúc ngỡ như viên mãn, vẹn tròn, nên chị đã quá sốc khi phát hiện sự thật cay đắng chồng mình lưu giữ trong chiếc nhẫn cưới.
TPO - Hơn ai hết chị là vợ anh ta, chị hiểu rõ bản chất của chồng mình và cũng chính chị đã mắt thấy tai nghe chuyện anh ta hẹn hò đưa đón nhân tình vào nhà nghỉ.
TPO - Anh ta bảo giờ anh ta đã ly dị vợ vì hôn nhân của họ không có tình yêu, anh ta cũng đã chuyển sang một công ty khác, không làm cho công ty của ông bố vợ nữa, và điều mong muốn lớn nhất của anh ta bây giờ là được “nối lại tình xưa” với tôi.
TPO - Đọc câu chuyện của bạn, tôi thấy Phương không hề đến với bạn vì tình yêu, cô ấy đồng ý về làm vợ bạn chẳng qua chỉ vì cô ấy bị Thuận phụ tình, cô ấy sốc và “bấu” lấy bạn như một chiếc phao cứu sinh mà thôi.
TPO - Anh ta đã chọn một cách ra đi quá hèn hạ khi bỗng dưng cắt đứt mọi liên lạc với cô, thậm chí thay đổi cả số điện thoại. Cô chỉ biết được sự thật khi em gái anh ta, vì sự thương hại cô mà đã nói cho cô biết việc anh ta sắp kết hôn.
TPO - Giờ nếu anh bỏ vợ để thực hiện lời hứa với người tình, thì anh có làm nổi không cái việc phụ nghĩa, phụ tình với người đàn bà mà mình yêu thương. Còn nếu không, chẳng những anh mất một đứa con do mình sinh ra, lại mang tiếng là kẻ lừa tình, phụ bạc.
TPO - Em 24 tuổi, không xinh đẹp nổi trội nhưng khuôn mặt ưa nhìn, dịu dàng và luôn nhỏ nhẹ, lịch sự khi chuyện trò cùng tôi. Em cũng không giấu diếm khi nói rằng em rất yêu anh ta, rất khó để xóa được hình bóng của người tình đầu tiên ra khỏi cuộc đời em.