Ấm tình người trong ngôi nhà tình nghĩa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày được ở trong ngôi nhà mới kiên cố cũng là khoảnh khắc họ ngập tràn hạnh phúc. Căn nhà là điểm tựa, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho cuộc sống của những gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở buôn vùng sâu tỉnh Đắk Lắk.

Căn nhà chưa từng dám… mơ

Hôm nay (8/9), căn nhà mới của gia đình chị H'Yi Bdap (SN 1989, trú buôn Cuê, xã Băng Ađrênh, huyện Krông Ana) náo nhiệt vì bà con lối xóm, đại diện chính quyền địa phương đến chia vui.

Ấm tình người trong ngôi nhà tình nghĩa ảnh 1

Sở y tế Đắk Lắk bàn giao nhà tình nghĩa cho vợ chồng chị H'Yi

Người mẹ nghèo ôm lấy đứa con gái (đang học lớp 4) vào lòng, vỡ òa trong hạnh phúc. Giọng nghẹn ngào chị H'Yi chia sẻ, đây thực sự là căn nhà mơ ước đối với gia đình. Bao năm qua, cả gia đình 5 người sống trong căn nhà cũ tạm bợ.

Cuộc sống lại càng bấp bênh hơn khi chị mang trong mình căn bệnh nhược cơ. Không có sức khoẻ tốt, chị phải thường xuyên đi viện, một tháng tốn gần 2 triệu đồng tiền thuốc. Nguồn thu nhập trông chờ vào 1 sào cà phê và những đồng tiền đi làm thuê của chồng. Chị đành bất lực khi con trai đầu đang học lớp 6 phải nghỉ học để phụ giúp công việc gia đình. Nhìn con, chị trách bản thân không thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho con.

“Khi nhận thông báo sẽ được hỗ trợ nhà ở, khoảnh khắc ấy với tôi như một giấc mơ. Từ nay, chúng tôi không còn phải lo mưa gió tốc mái hay thấm dột. Có nhà ở ổn định, gia đình tôi có thêm điều kiện để phấn đấu lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo”, chị H'Yi bộc bạch.

Ngày 7/9, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã khánh thành bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Băng Ađrênh. Nguồn kinh phí làm nhà từ sự đóng góp của cán bộ, nhân viên ngành y tế trên địa bàn tỉnh.

Hạnh phúc trong căn nhà mới

Ở cái tuổi “xưa nay hiếm” đây là lần đầu tiên vợ chồng bà H'Jin Niê (SN 1957) vui như vậy. Ngôi nhà 12m2 của gia đình bà H'Jin bây giờ được thay thế bằng một ngôi nhà khang trang, tiện nghi.

Ấm tình người trong ngôi nhà tình nghĩa ảnh 2

Vợ chồng bà H'Jin trước ngôi nhà mới

Ngồi trên chiếc xe lăn trong căn nhà vừa được Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk trao tặng, người đàn bà khốn khổ ấy mừng rỡ. Từ nay, vợ chồng bà có thể an tâm sống hạnh phúc trong căn nhà mới đầy tình yêu thương. “Vợ chồng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ nhân viên ngành y tế. Sự sẻ chia kịp thời đến những hoàn cảnh khó khăn, giúp chúng tôi vượt lên trong cuộc sống”, bà H'Jin nghẹn ngào.

Từ ngày bị bệnh, đôi chân của bà teo dần không đi lại được, 8 năm nay, mọi sinh hoạt và kinh tế phụ thuộc vào chồng. Chồng bà là ông Y Trô Kbuôr nói rằng, không dám mơ có nhà mới vì có tiền đâu mà làm. Con cái cũng đều nghèo cả.

Hằng ngày, người đàn ông 72 tuổi này vẫn cần mẫn đạp xe vào rừng, lên những quả đồi lấy nguyên liệu về đan lồng gà, rổ chở đi bán để có thêm tiền trang trải cuộc sống.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở y tế chia sẻ, mô hình nhà lắp ghép là lời giải cho bài toán an cư dành cho những người nghèo, khó khăn về nhà ở tại các buôn vùng sâu tỉnh Đắk Lắk. Hai căn nhà được lắp ráp mới hoàn toàn, mỗi căn có diện tích hơn 40m2, kinh phí mỗi căn 126 triệu đồng.

Căn nhà đáp ứng được các tiêu chuẩn, chống chịu được thời tiết khắc nghiệt, mưa bão, đồng thời đáp ứng về tiêu chuẩn thẩm mĩ. Hai hộ gia đình được trao tặng nhà tình nghĩa đều là đồng bào Êđê có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chưa có điều kiện làm nhà kiên cố để ở.

Ấm tình người trong ngôi nhà tình nghĩa ảnh 3

Ngôi nhà cũ trước đây là nơi ở của 6 người trong gia đình bà H'Jin

Ông Nguyễn Quang Thành, Bí thư đảng uỷ xã Băng Ađrênh cho biết, xã có 4 thôn, 2 buôn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 20%. Những năm qua được sự quan tâm của Đảng, chính quyền địa phương, đời sống bà con khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm khoảng 7%, chủ yếu tập trung ở 2 buôn.

Với tinh thần tương thân, tương ái, thể hiện chính sách chăm lo đời sống đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa của Đảng, Nhà nước, cùng sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, nhân viên ngành y tế, Sở Y tế Đắk Lắk đã làm 2 căn nhà lắp ghép cho các hộ gia đình khó khăn, chưa có điều kiện làm nhà kiên cố để ở.

MỚI - NÓNG