60 giờ trốn chạy của nghi can thảm án ở Yên Bái

'Đói thì ăn cây chuối rừng, khát thì uống nước suối, ngủ vạ vật ở khe núi. Nhưng ngủ không được vì sợ', Nguyễn Thị Hán kể về hơn 60 giờ trốn chạy cùng  Đặng Văn Hùng.

Qua thông tin của người dân, công an đã tổ chức mật phục, truy tìm và bắt được Đặng Văn Hùng, nghi can vụ thảm sát 4 người trong cùng một gia đình.  Bị bắt cùng với Hùng còn có Nguyễn Thị Hán, 36 tuổi. Cả hai bị bắt lúc gần 11 h ngày 15/8 tại địa bàn xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên (Yên Bái), cách hiện trường vụ án khoảng 40 – 50 km.

60 giờ trốn chạy của nghi can thảm án ở Yên Bái ảnh 1

Hùng tại nơi làm việc của công an tuyến quốc lộ 70 sau khi bị bắt.

Khi được đưa về lấy lời khai tại nơi làm việc của Công an tuyến quốc lộ 70 (huyện Lục Yên), báo Công an nhân dân dẫn lời Nguyễn Thị Hán cho biết mới có quan hệ tình cảm với Hùng từ tháng 4 âm lịch. Chiều 12/8, sau khi gây án, Hùng cầm theo 2 khẩu súng kíp lên nương tìm Hán và rủ đi trốn.

Hán bảo Hùng vứt lại một khẩu súng kíp và cầm theo 2 túi thuốc súng. "Chiều hôm đó Hùng mới nói: "Anh vừa giết cả nhà thằng Long".  Hán hỏi tại sao lại giết (Hán là em họ anh Long). Hùng bảo: "Không phải việc của em. Em báo Công an là anh giết luôn". Hán sợ hãi không dám hỏi thêm nữa.

Theo lời Hán, những ngày chạy trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng, cả hai phải ăn cây chuối rừng và uống nước suối để sống qua ngày. Hán có ý định vào bản xin đồ ăn nhưng Hùng không cho. Khi bị bắt giữ, Hán tỏ ra mệt mỏi vì đói khát và mất ngủ sau nhiều ngày chạy trốn cùng Hùng.

Theo đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó giám đốc Công an Yên Bái, Hùng khai nhận: Vào khoảng 16h ngày 12/8, Hùng đi từ nhà qua lán của anh Long khoảng 500m thì gặp vợ chồng anh này đang phát nương. Hùng hỏi Long sao lại phát nương của nhà mình. Long trả lời, phát nương theo lời bảo của bố vợ. Nghe vậy, Hùng cầm dao vụt vào người Long. Cú vụt mạnh khiến cán dao bị gẫy. Anh Long bỏ chạy, vấp ngã. Hùng đuổi theo và dùng dao chém Long nhiều nhát vào cổ và người. Sau đó thấy chị Hoa, Hùng chém chết  chị này rồi chạy xuống lán nương nhà anh Long chém Hà (em chị Hoa) và cháu Tuyền (con trai chị Hoa), sau đó bỏ trốn.

"Quá trình xác minh điều tra cùng với lời khai của đối tượng, Công an tỉnh Yên Bái khẳng định: Hùng là hung thủ duy nhất. Công an đã khởi tố vụ án và bị can về tội giết người", đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó giám đốc Công an Yên Bái thông tin. 

Cũng theo Phó giám đốc công an Yên Bái, khi bị bắt giữ, trên người Hùng chỉ có  một chiếc bật lửa, Hán có 25.000 đồng. Số tiền 60 triệu đồng của nạn nhân bị mất như dân bản thông tin sẽ được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Trao đổi với báo chí chiều 15/8, Giám đốc công an Yên Bái, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn. "Hành vi của đối tượng gây ra cho các nạn nhân là hết sức dã man. Trong 4 người bị sát hại, có cháu nhỏ mới gần 3 tuổi. Rõ ràng đối tượng máu lạnh, tàn ác với nạn nhân", tướng Chiêu nhận định.

"Ban chuyên án đã được lãnh đạo Bộ công an, Tổng cục cảnh sát yêu cầu nỗ lực trong thời gian sớm nhất hoàn thành điều tra, đưa vụ án ra xét xử để người dân yên tâm sinh sống và lao động", Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu nói .

60 giờ trốn chạy của nghi can thảm án ở Yên Bái ảnh 2

Vị trí xảy ra vụ án và nơi nghi phạm bị bắt. Đồ họa: Tiến Thành.

Khoảng 17h ngày 12/8, tại khu vực lán làm nương thuộc thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, người dân phát hiện 4 thành viên trong một gia đình người Dao bị giết, gồm: Anh Trần Văn Long (sinh năm 1983), trú tại thôn 16, xã Lâm Giang; Chị Phàn Thị Hoa (sinh năm 1995, vợ của anh Long); Cháu Trần Văn Tuyền (sinh năm 2013, con của anh Long và chị Hoa);  Chị Phàn Thị Hà (sinh năm 2000, em của chị Hoa). Thi thể của anh Long và chị Hoa được phát hiện trên nương, chị Hà và cháu Truyền được phát hiện chết trong lán cách đó khoảng 500m.

Công an Yên Bái xác định hung thủ là Đặng Văn Hùng, dân tộc Dao, sinh năm 1989, người cùng thôn. Gia đình Hùng làm nương cách nương của anh Long khoảng 200 m.

Nguyên nhân ban đầu được cho là 2 gia đình có mâu thuẫn, tranh chấp đất đai và nguồn nước làm nương. Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn cùng một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Hán (tức Hương) sinh 1979, trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên.

Công an Yên Bái đã tăng cường hơn 500 cán bộ chiến sĩ, cùng sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an Lào Cai… tiến hành xác minh, điều tra, khoanh vùng, ráo riết truy tìm hung thủ. Đến gần 11h ngày 15/8, Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán bị bắt giữ tại địa bàn xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên (Yên Bái).

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
TPO - Sau vụ lùm xùm về quấy rối tình dục ở Nhã Nam, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ quy tắc về ứng xử nội bộ và thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về quấy rối tình dục, không để đời sống riêng của cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể và thương hiệu.