3 giờ giải cứu người đàn ông 'ngáo đá' trên cây

Người đàn ông trèo lên cây bàng liên tục gào thét và đòi tự tử, khiến cảnh sát phải huy động xe thang và đệm hơi để giải cứu. Ảnh: Long Nguyễn
Người đàn ông trèo lên cây bàng liên tục gào thét và đòi tự tử, khiến cảnh sát phải huy động xe thang và đệm hơi để giải cứu. Ảnh: Long Nguyễn
Người đàn ông được cho là "ngáo đá" liên tiếp đạp, tấn công lính cứu hộ khi được giải cứu trên cây cao gần 5 m trên đường Hoàng Đạo Thành (Hoàng Mai, Hà Nội).

Hơn 4h sáng 3/12, người đàn ông hơn 30 tuổi trèo lên cây bàng cao gần 5 m trên đường Hoàng Đạo Thành (Đại Kim, Hoàng Mai) liên tục gào thét và có ý định tự tử. Nhiều người dân đã khuyên anh ta xuống dưới nhưng bất thành nên đã báo lực lượng chức năng.

Một xe thang cùng hàng chục lính cứu hộ, công an phường tới hiện trường. Sau khi khuyên ngăn không được, nhân viên cứu hộ đã trải phao hơi dưới đường và tiếp cận bằng xe thang.

3 lính cứu hộ cùng công an trèo lên cây để đưa người đàn ông xuống đất nhưng liên tiếp bị anh ta đạp. Phải mất hơn 3 giờ, cảnh sát mới giữ được người đàn ông sau đó đưa xuống dưới an toàn.

Tại trụ sở công an phường, người đàn ông được xác định là Bùi Tuấn Hải (34 tuổi) ở phường Đại Kim, Hoàng Mai. 

3 giờ giải cứu người đàn ông 'ngáo đá' trên cây ảnh 1

Người đàn ông bị cảnh sát khống chế sau hơn 3 giờ trên cây. Ảnh: Sơn Dương

Vụ việc gây ra ùn ứ trong giờ cao điểm trên đường Hoàng Đạo Thành.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG