Vụ nổ thảm khốc qua lời kể nhân chứng

"Tôi thấy Hiếu mua hóa chất, dụng cụ về phòng trọ chế tạo pháo từ vài ngày trước. Cứ thấy lửa xẹt lên, tôi rất sợ nên bỏ ra ngoài", sinh viên Võ Trung Hoàng Văn kể lại.

Đến 19h, thi thể 4 sinh viên nam trong vụ nổ trong phòng trọ sát Đại học Bách Khoa TP HCM gồm Nguyễn Hoàng Nhân (22 tuổi, quê Sóc Trăng), Bùi Quốc Lợi (21 tuổi, quê Cần Thơ), Ngô Quang Thiện (20 tuổi, quê Gia Lai) và ­­­Đoàn Trung Hiếu (23 tuổi, quê Đắk Nông) đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM đưa ra ngoài.

Vụ nổ thảm khốc qua lời kể nhân chứng ảnh 1

Đến 19h, thi thể 4 sinh viên được chuyển đi khỏi hiện trường.

Nạn nhân bị thương là Lê Văn Hạ, 20 tuổi, ngụ Gia Lai đang được cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương trong tình trạng phỏng toàn bộ mặt, hai tay, cổ. Bác sĩ xác định nạn nhân bị sốc phỏng nặng. Khi xảy ra vụ nổ, nam sinh viên năm 2 khoa điện - điện tử của Đại Bách khoa này đang ngồi chơi máy tính.

Sinh viên Võ Trung Hoàng Văn, ở chung phòng trọ với Hiếu cho biết, trưa nay đang đi học ở trường thì nhận được tin báo nhà cháy. "Khi chạy về tôi thấy cảnh tượng nhốn nháo. Nhiều người bảo những người bạn chung phòng đã chết hết rồi", Hoàng Văn run rẩy kể.

Theo Văn, cách nay vài ngày, Hiếu có mua hóa chất, dụng cụ đem về phòng trọ để mày mò chế tạo vật liệu nổ. "Tôi nghe bạn ấy nói là tìm cách chế tạo pháo để dịp Tết sắp tới đưa về quê Đắk Nông chơi. Mỗi lần Hiếu thử nghiệm chế tạo, tôi rất sợ nên đều bỏ ra ngoài phòng", Văn cho biết.

Căn nhà xảy ra nổ có một trệt, một lầu nằm trong con hẻm trên đường Lý Thường Kiệt do bà Nguyễn Thị Nam (59 tuổi) làm chủ. Gia đình chủ nhà ở tầng trệt, trên lầu có ba căn phòng cho sinh viên thuê. Khi vụ nổ diễn ra, hầu hết sinh viên ở trọ đi vắng.

"Tôi đang ở dưới nhà, nghe tiếng nổ, chạy lên gác thì thấy cháy nên tôi la lớn cho tụi nhỏ chạy xuống nhưng không thấy phản hồi", bà Nam kể.

Vụ nổ thảm khốc qua lời kể nhân chứng ảnh 2

Cảnh sát khám nghiệm căn phòng xảy ra vụ nổ.

Theo bà Nam, ở trọ tại đây đều là các sinh viên nam của Đại học Bách khoa và Giao thông vận tải. Căn phòng xảy ra nổ do Hiếu đứng ra thuê rồi cho vài người bạn ở chung. "Do đề phòng cháy nổ nên tôi không bao giờ cho người thuê trọ nấu nướng. Nhưng tôi không lường trước sự việc sinh viên chế tạo pháo gây hậu quả đau đớn như vậy", bà Nam nói.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phước (48 tuổi), ở sát căn phòng trọ xảy nổ cho biết, khi bà đang đứng trước cửa nhà gom củi khô thì nghe tiếng "xẹt xẹt" kèm theo đó là 3 tiếng nổ liên tiếp.

"Tôi tưởng ai đó đang đập vào thùng tôn. Khi ngó lên trời thì phát hiện khói trắng nên chạy ra xem thì thấy nhà của bà Nam lửa bốc lên cao nên chạy khắp xóm hô hoán", bà Phước kể.

Nhiều sinh viên ở trọ gần đó nghe bà Phước truy hô đã nhảy qua lan can tháo chạy ra ngoài. Một số người dân trong khu vực đã cầm bình chữa cháy mini cố tiếp cận hiện trường. Cảnh sát chữa cháy quận 11 cách hiện trường khoảng 100 m cũng nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy.

Trong căn phòng gác gỗ 20 m, cảnh sát phát hiện 4 thi thể và một sinh viên bị thương đang quằn quại trong nhà tắm nên đưa đi cấp cứu. Nhiều vật dụng như quần áo, sách vỡ, tivi trong phòng đều bị hư hỏng.

Theo An Nhơn
Theo VnExpress
MỚI - NÓNG