Nữ y tá mừng hụt khi bị con trai lừa trúng số 1,5 tỷ đô

Các nhân viên tại trung tâm y tế Park Avenue ở Pomona vui mừng khi biết đồng nghiệp trúng giải độc đắc. (Ảnh: NYDaily)
Các nhân viên tại trung tâm y tế Park Avenue ở Pomona vui mừng khi biết đồng nghiệp trúng giải độc đắc. (Ảnh: NYDaily)
TPO - Thông tin nữ y tá California trúng số độc đắc 1,5 tỉ USD mà báo giới Mỹ đăng tải rầm rộ mới đây, vừa được đính chính. Thực chất, đó chỉ là một trò đùa của cậu con trai với bà mẹ.

Đêm 14/1, báo giới Mỹ đã đồng loạt đăng tải thông tin: một trong 3 người trúng giải độc đắc của Powerball ở Mỹ là một nữ y tá 62 tuổi làm việc tại trung tâm y tế Park Avenue ở Pomona, California. Tên của nữ y tá này không được tiết lộ.

Theo đó, nữ y tá này không theo dõi công bố kết quả xổ số Powerball, mà chỉ nhận được tin nhắn chúc mừng trúng giải của cậu con trai. Thậm chí, anh này còn gửi cho mẹ mình hình ảnh tấm vé số mà anh nói là có dãy số trúng độc đắc.

Theo trang tin Matzav, tấm vé mà nữ y tá này sở hữu là một trong số các tấm vé mà ông Reb Shlomo Yehuda - chủ sở hữu trung tâm Park Avenue - đã mua để tặng cho 600 nhân viên và khách hàng của trung tâm. Ông đã mua những vé này ở quầy bán vé 7-Eleven tại Chino Hills, trùng khớp với địa chỉ nơi bán ra chiếc vé trúng giải được công ty sổ xố công bố.

Tuy nhiên, cách đây không lâu, thông tin này đã được các báo đính chính. Sự thật là nữ y tá này không hề trúng giải và tin nhắn chúc mừng mẹ trúng giải của cậu con trai thực chất chỉ là một… trò đùa.

Cụ thể, sau khi hết ca làm việc, nữ y tá này đã trở về nhà với niềm vui trở thành tỉ phú. Bà khoe với tất cả mọi người rằng mình trúng số, nhưng cậu con trai đã nói với bà rằng đó chỉ là lời nói đùa.

Các thành viên trong gia đình nữ y tá đã xác nhận thông tin này.

Hiện công ty xổ số cho biết đã có 3 tấm vé số trúng giải được bán ra ở California, Tennessee và Florida, tức là giải thưởng sẽ được chia cho 3 người. Nhưng vẫn chưa có người nào đứng ra nhận giải thưởng.

MỚI - NÓNG