![]() |
| Trần Thị Phố (trái) |
8 giờ sáng ngày 14/3, phiên toà xét xử đường dây mại dâm cao cấp của Trần Thị Phố đã được mở. Khán phòng A của TAND TPHCM chật kín người. Dường như hai cái tên diễn viên điện ảnh, người mẫu Yến Vy và Kim Tính đã khiến nhiều người quan tâm đến vụ án này.
Chuyên gia… “cò”
Lời khai đầu tiên của “má mì” Trần Thị Phố làm người ta chú ý: Sinh năm 1952, trình độ 6/12, rời Huế vào TPHCM lập nghiệp từ năm 1985. Ngay từ lúc “khởi nghiệp” trên đất Sài thành, Phố đã bị pháp luật “sờ” tới bằng bản án 28 tháng tù treo về hành vi buôn lậu trầm hương.
Sau cú “va” này, Phố chuyển sang nghề “cò” (môi giới). Phố đã “cò” đủ thứ, từ xe, nhà và từ thập niên 1990 thị đã thử “cò” lĩnh vực mại dâm, đến năm 2004 thì lĩnh vực này là chủ lực.
Để khởi sự cho đường dây kinh doanh mại dâm cao cấp, Phố mở tiệm uốn tóc. Từ sự giới thiệu của khách hàng đến làm dịch vụ tại tiệm, danh sách các người đẹp đủ thứ hạng (giá thấp nhất từ 100 USD), khách làng chơi, được Phố thu nhập và ghi cẩn thận trong 2 cuốn sổ tay.
Bởi là “cò” nên miệng lưỡi của người đàn bà này thật đáo để nhằm trốn tránh sự truy vấn của Hội đồng xét xử (HĐXX). “Trong tay bị cáo có bao nhiêu cô gái tất cả?” - Chủ tọa hỏi. Phố nhanh nhảu: “Dạ, bị cáo chỉ có quen 3 - 4 cô”...
Chủ tọa rút từ tập hồ sơ ra hai cuốn sổ tay ra, Phố xác định “Đó là của bị cáo”. Chủ tọa hỏi: “Có rất nhiều tên cô gái cùng với số điện thoại liên lạc đã được bị cáo ghi cẩn thận để làm gì?”. Thấy vật chứng rành rành, chối không được, Phố đành lí nhí: “Dạ để liên lạc với các cô gái bán dâm khi có khách nhu cầu!”.
Để khẳng định lại vai trò “môi giới” của Phố, chủ tọa trích bút lục: Ngày 26/4/2005, một người tên Tùng (dân kinh doanh – chưa xác định được lai lịch), là khách quen của Phố có gọi cho Phố yêu cầu cung cấp 3 cô là người mẫu, diễn viên điện ảnh và 2 cô thuộc loại bình thường nhằm phục vụ cho một nhóm khách Nhật (đối tác làm ăn của Tùng). Phố đáp ứng và ra giá hàng diễn viên là 500 USD/giờ/cô, hạng thường là 150 USD/cô.
“Điểm đáp” là khách sạn Hoàng Hà (quận Phú Nhuận). Chính Phố là người đến gặp bị cáo Đồng Đăng Nam – nhân viên tiếp tân khách sạn để lấy 5 phòng và ngồi chờ “hàng” đến để đưa vào phòng.
Kết quả công an phát hiện quả tang 3 người đẹp Đỗ Thị Tính (tức diễn viên Kim Tính), Nông Thúy Lợi, Nguyễn Thị Hồng Tươi (người mẫu) đang bán dâm với khách.
Còn Đỗ Thị Kim Huê (tức Kim Anh, em của Kim Tính) và Đỗ Thị Yến thì đang chờ khách. Bút lục này được Trần Thị Phố thừa nhận.
Hàng “chiến lược” của Trần Thị Phố?
| Kết thúc phiên xét xử, tú bà Trần Thị Phố bị HĐXX tuyên phạt 6 năm tù giam về tội “môi giới mại dâm”. Còn đối với Đồng Văn Nam cũng bị tòa tuyên mức án 4 năm 6 tháng tù giam vì tội “chứa gái mại dâm”. Sau khi bị đưa vào học tập “phục hồi nhân phẩm” ở Trường giáo dục dạy nghề dành cho phụ nữ Thủ Đức chưa được bao lâu thì diễn viên Kim Tính đã ra trại và hiện tại đang tham gia lưu diễn tại một số show văn nghệ tại các tỉnh, vùng quê trong vai trò là ca sĩ, với nghệ danh khác. |
Để tìm hiểu rõ về bản chất của vụ việc, HĐXX đã truy xét về “giá cả” của đường dây này. “Bị cáo khai môi giới mại dâm từ 100 đến 1.000 USD đều được đáp ứng.
Tại sao có sự chênh lệch giá như vậy?” - Chủ tọa hỏi. Sau nhiều lần chối quanh không được, cuối cùng Phố cũng phải thừa nhận là do nhu cầu khách hàng cần đối tượng hàng là người mẫu, diễn viên điện ảnh nên giá cao như vậy.
Vì thế trong vụ án này, Kim Tính, Hồng Tươi có giá là 500 USD; còn Kim Anh, Thúy Lợi thuộc thường, chưa có “hạng” (sao, diễn viên…) nên chỉ có giá 150 USD.
Vậy những người đẹp nào trong đường dây của Phố được xem là hàng VIP và đắt khách? Chủ tọa hỏi: “Bị cáo có môi giới cho Đinh Thoại Yến Vy - diễn viên Yến Vy?”. “Dạ có, được 2 lần. Kim Tính đưa số phone của Yến Vy cho bị cáo”- Phố xác nhận.
Theo lời khai của Phố thì 2 lần này đều diễn ra sau khi thời điểm đoạn phim sex gây chấn động của Yến Vy và người tình Phan Thanh Tòng được mọi người biết qua mạng Internet.
Lần thứ nhất, Phố môi giới Yến Vy cho một khách hàng giá 700 USD và điểm đáp là một khách sạn nằm trên đường Võ Thị Sáu (TPHCM).
Lần thứ 2, Yến Vy đi với một Việt kiều Úc “du hý” ở Vũng Tàu với giá kỷ lục: 1.000 USD/ngày.
Những lần được giới thiệu như thế, tất cả các cô gái trong đường dây của Trần Thị Phố đều phải chung chi cho “má mì” mức hoa hồng tỷ lệ 20% trên tổng số tiền “đi khách”.
