Xót xa vụ mẹ tự tử để con được bảo hiểm chữa bệnh

Bà mẹ (thứ hai từ phải sang) tự tử vì nghĩ rằng con trai bà (ngoài cùng bên phải) sẽ nhận được tiền bảo hiểm để chữa bệnh.
Bà mẹ (thứ hai từ phải sang) tự tử vì nghĩ rằng con trai bà (ngoài cùng bên phải) sẽ nhận được tiền bảo hiểm để chữa bệnh.
TPO - Một người phụ nữ Trung Quốc gần đây tự tìm đến cái chết với mong muốn con trai bà sẽ nhận được tiền bảo hiểm để chữa bệnh. Nhưng cái chết của bà vô ích vì chính sách bồi thường bảo hiểm đã thay đổi từ rất lâu.

Người phụ nữ 63 tuổi thiệt mạng sau khi nhảy từ tầng 9 từ căn hộ của con trai mình trong một khu phố nghèo ở thành phố Thâm Quyến. Lời trăng trối cuối cùng mà bà gửi lại con trai mình là: “Mẹ sẽ ổn thôi, mẹ sẽ giúp con có được số tiền mà con cần”.

Năm 2005 con trai bà bị chẩn đoán mắc bệnh viêm cột sống dính khớp, khiến anh đau đớn và bị cứng khớp từ cổ xuống lưng. Mười năm sau khi phát hiện bệnh, anh này cuối cùng đã phải kể với gia đình về tình trạng của mình. Khi bệnh diễn biến nặng, anh không thể nhúc nhích phần hông hay quay đầu.

Người đàn ông này phải bỏ việc ở nhà hàng để trị bệnh. Gia cảnh khó khăn khiến mẹ anh ngày càng lo lắng, quẫn trí và bà đã nhớ đến gói bảo hiểm nhân thọ mà bà đã mua trước đó.

Người con trai cho biết, bà đã tự sát vào ngày 22/3 vừa qua với mong muốn con trai bà sẽ nhận được 300.000 nhân dân tệ tiền bồi thường bảo hiểm. Tuy nhiên, chính sách này đã hết hạn từ tháng 11 năm ngoái. Một điều khoản khác trong hợp đồng cũng quy định cơ quan bảo hiểm không trả tiền cho các trường hợp tử vong do tự tử.

Theo Theo shanghaiist
MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.