Xôn xao chàng trai 9x đi ngựa từ châu Âu về quê nhà

0:00 / 0:00
0:00
Chuyến đi bằng ngựa của Dư Trí Hiển qua chặng đường dài hàng ngàn km dự kiến sẽ kéo dài trong 2 năm, tất cả chi phí do anh tự trả bằng cách sống tiết kiệm nhất có thể.

Đi ngựa hơn 9.600 km

Mới đây, thông tin về chàng trai Dư Trí Hiển quê ở Sơn Đông, Trung Quốc cưỡi ngựa trắng từ châu Âu về quê nhà đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Sở dĩ câu chuyện này đầy phiêu lưu, vì hiện nay có nhiều phương tiện như máy bay, ô tô, song chàng trai này lại chọn đi theo cách đặc biệt.

Dư Trí Hiển, sinh năm 1990, là du học sinh ở châu Âu. Chàng trai này từng học tại Genoa, Italia rồi chuyển đến Na Uy để học thạc sĩ. Sau khi học xong cao học, anh chàng ở lại Italia làm việc một thời gian.

Chia sẻ với báo chí Trung Quốc về lý do đi ngựa về quê nhà Sơn Đông, Dư Trí Hiển cho biết, không có lý do gì đằng sau quyết định này, chỉ là "hãy làm nếu bạn muốn".

Xôn xao chàng trai 9x đi ngựa từ châu Âu về quê nhà ảnh 1

Dư Trí Hiển bắt đầu về quê nhà từ Tây Ban Nha (Ảnh: Sina).

Trước thời điểm cuối năm ngoái, chàng trai người Trung Quốc này chưa bao giờ cưỡi ngựa. Thế nhưng, từ khi quyết định về Sơn Đông, Dư Trí Hiển mua con ngựa trắng từ một doanh nhân rồi học cách cưỡi ngựa để chuẩn bị cho hành trình dài hàng ngàn km.

Khi nghe về mong muốn có vẻ phiêu lưu đi ngựa về quê nhà của Dư Trí Hiển, gia đình không ủng hộ hay phản đối. Tuy nhiên, người thân không dám tin kế hoạch này sẽ trở thành sự thật, cho đến khi nhìn hình ảnh nam thanh niên này ngồi trên lưng ngựa đi về quê.

Ngày 20/2/2022, Dư Trí Hiển bắt đầu hành trình về Sơn Đông, Trung Quốc từ Tây Ban Nha. Tổng quãng đường anh tính toán từ Tây Ban Nha về đến Sơn Đông là hơn 9600km.

Xôn xao chàng trai 9x đi ngựa từ châu Âu về quê nhà ảnh 2

Chàng trai sinh năm 1990 dự kiến sẽ về đến Sơn Đông, Trung Quốc sau 2 năm (Ảnh: SCMP).

Theo lịch trình ban đầu, chàng trai sẽ đi qua các nước như Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Séc, Slovakia, Hungary, Ukraine, Nga và Kazakhstan rồi tới Trung Quốc. Khi đặt chân qua biên giới, anh còn phải đi một quãng đường khá xa mới về đến Sơn Đông ở miền đông Trung Quốc.

Ngủ trong lều, không nghĩ về tương lai

Mặc dù, đã tìm hiểu về quãng đường cũng như các nước sẽ đi qua, song Dư Trí Hiển thừa nhận, đi ngựa không giống lái ô tô nên không thể nói trước được bất cứ điều gì chứ đừng nói chuẩn bị kế hoạch một cách kỹ lưỡng.

Trên đường về quê, nếu ngủ tại các khách sạn sẽ tốn kém. Cho nên, để tiết kiệm chi phí, chàng trai mua một chiếc lều, túi ngủ, nệm để ngủ ngay trong lều, nhờ sạc điện thoại ở quán cà phê hay siêu thị.

"Ban đầu, dự định sẽ về đến quê nhà trong một năm, nhưng bây giờ kế hoạch là 2 năm, vì vậy chi phí lớn nên phải tiết kiệm. Tôi mua một ít thức ăn ở siêu thị, tổng chi tiêu mỗi tháng khoảng 300 Euro (gần 7 triệu đồng/tháng), ngoài ra có chi phí thay móng ngựa 400-500 Euro/tháng (9 triệu đồng - 12 triệu đồng)", chàng trai quê Sơn Đông, Trung Quốc chia sẻ.

Dọc đường về Sơn Đông từ châu Âu, Dư Trí Hiển sẽ ghi lại tất cả những gì mắt thấy tai nghe, chia sẻ với mọi người về hành trình kéo dài 2 năm trên mạng xã hội với nhiều điều thú vị đang chờ đợi.

Xôn xao chàng trai 9x đi ngựa từ châu Âu về quê nhà ảnh 3

Chú ngựa trắng được Dư Trí Hiển xem như "báu vật" trên đường về quê (Ảnh: Zh).

Lúc đầu, Dư Trí Hiển có vị doanh nhân từng bán ngựa cho anh đồng hành trong 2 tuần. Hiện nay, chỉ có anh độc hành cùng chú ngựa trắng băng qua nhiều cung đường khác nhau. Với chàng trai này, chú ngựa được xem như "báu vật" trên con đường chinh phục quãng đường hàng ngàn km từ châu Âu về quê nhà.

Câu chuyện về quê bằng ngựa của Dư Trí Hiển khiến anh trở thành người nổi tiếng, nhưng chàng trai này thừa nhận không kiếm một xu nào trên mạng. "Tất cả chi phí đều do tôi trả. Tôi chưa suy nghĩ chuyện có nên kiếm tiền hay không", Dư Trí Hiển chia sẻ.

Trước mắt Dư Trí Hiển còn quãng đường rất dài với nhiều niềm vui, khó khăn và thử thách, nên chàng trai quê Sơn Đông, Trung Quốc không nghĩ đến chuyện tương lai hay kế hoạch sau khi về đến nhà. Bởi, chuyến đi luôn tiềm ẩn những rủi ro và không ai có thể biết điều gì hay tai nạn nào sẽ xảy ra trên đường.

Sau 6 tháng, Dư Trí Hiển đã đi được quãng đường hơn 2500km từ Tây Ban Nha đến Hà Lan. Do một số lý do đặc biệt, chàng trai trẻ đang dự tính thay đổi hành trình, sau khi tới Hà Lan sẽ đến Đức, qua Áo và các nước khác rồi trở về Trung Quốc từ mạn Tây Á, Trung Đông.


Link gốc: https://dantri.com.vn/doi-song/xon-xao-chang-trai-9x-di-ngua-tu-chau-au-ve-que-nha-20220829152312083.htm

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.