Vượt vũ môn

Vượt vũ môn
TP - Hôm nay, hơn một triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT với hai môn Ngữ văn và Vật lý. Dù năm nào cũng có mùa thi nhưng vì tính chất quan trọng của nó, nên gần như cả xã hội sẽ có 3 ngày lo lắng, vui buồn cùng sĩ tử.

Đối với các trường, kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt quan trọng, nhất là các trường ngoài công lập. Vì tỷ lệ tốt nghiệp cao đồng nghĩa với danh tiếng và tất nhiên là tạo ra sức hút trong các đợt tuyển sinh. Trường công cũng chẳng thể xem thường, vì đương nhiên phải “giữ vững thành tích”. 16 năm trước, thế hệ chúng tôi cũng tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trước kỳ thi sức ép cũng không hề nhỏ: Sáng chính khóa, chiều phụ đạo tốt nghiệp; Cuối tuần tham gia lớp ôn thi vào đại học... Sau 16 năm, quy trình ấy gần như không thay đổi. Khác là ở chỗ cường độ học của các em giờ đây tăng cao hơn, áp lực lớn hơn. Năm nay không còn tình trạng “cắm trại tại trường” để ôn thi tốt nghiệp như năm ngoái, nhưng không vì thế mà áp lực các em đang phải chịu đựng giảm đi. Các trường đua nhau mở lớp học ca ba, chạy đua với thời gian để ôn tập cho học sinh. Một học sinh lớp 12 ở Hà Nội, kể: “Trong 2 tháng nay, thời khóa biểu một ngày của em như sau: 6 giờ dậy đi học, nghỉ trưa 1 giờ, chiều học tiếp 2 ca nữa. 21-22 giờ về nhà, ăn uống, tắm rửa rồi, lại ngồi vào bàn học đến 1-2 giờ sáng. Cả ngày quay cuồng với 6 môn thi tốt nghiệp, thêm các môn thi đại học nữa”.

Ai cũng biết việc học phải thường xuyên, nhưng không nên học kiểu tăng ca, nhồi nhét; tuy nhiên, có là học sinh mới hiểu, không làm vậy thì không theo kịp chương trình. Và, áp lực, quá tải là điều khó tránh. Vẫn mơ một ngày giáo dục nước mình theo kịp các nước tiên tiến, để kỳ thi tốt nghiệp hay thi đại học không còn là gánh nặng của toàn xã hội. Nhưng đó, không phải chuyện ngày một ngày hai.

Nhưng đã là học sinh thì phải học, phải thi, dù có vất vả thế nào đi chăng nữa. Chúc các sĩ tử vượt được vũ môn, mở ra một chặng đường mới trong cuộc đời. Xã hội đang rất cần những con người trẻ tuổi, có kiến thức, có năng lực và hoài bão để chung tay xây dựng đất nước phát triển về mọi mặt, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời Bác dạy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG