Vườn quốc gia Ba Vì đông nghịt bạn trẻ đến 'săn mây'
TPO - Ngày 2/9, Vườn quốc gia Ba Vì "thất thủ" bởi lượng du khách ùn ùn đổ về đây ngắm cung đường đẹp, "săn mây" và lên thăm Đền thờ Bác Hồ nhân dịp Tết Độc lập.
Theo báo cáo nhanh của Ban Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì, từ ngày 31/8 đến chính lễ 2/9, tổng lượng du khách mỗi ngày dao động từ 2 đến 7 nghìn người. Ghi nhận của PV ngày chính lễ, du khách đổ về rất đông từ 7 - 8h sáng và đầu giờ chiều. Trong đó, số lượng du khách là học sinh, sinh viên, thanh niên chiếm 2/3. Ảnh: Diệu Nhi
Vườn quốc gia Ba Vì là nơi có khí hậu trong lành, mát mẻ, có nhiều cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục với nhiều con suối bắt nguồn từ núi rừng Ba Vì quanh năm nước chảy như Thiên sơn - Suối ngà, Ao Vua, Khoang Xanh, Hồ Tiên Sa. Đây cũng là nơi có nhiều di tích lịch sử, văn hóa như: đền Thượng, đền Trung, đền Hạ, đền thờ Bác Hồ, tháp Báo Thiên, động Ngọc Hoa.. Nơi đây là địa điểm nhiều du khách lựa chọn để trải nghiệm, tham quan và "chữa lành" dịp nghỉ lễ.
Tình trạng ùn tắc đã diễn ra trên một số cung đường hẹp khi có nhiều du khách dừng lại check-in. Bạn Nguyễn Thuỳ Chi (25 tuổi, sống ở Phú Thọ) cho biết: "Mình cùng bạn trai đã lên lịch trình từ 5h sáng để tới Vườn quốc gia sớm nhất với hy vọng né tắc đường. Tuy nhiên, chúng mình rất ngỡ ngàng bởi ngay từ hơn 7h sáng, đã có rất nhiều bạn trẻ xếp hàng chật kín để mua vé". Ảnh: Diệu Nhi
Đặc biệt, trong dịp Tết Độc lập năm nay, nhiều bạn trẻ đã thành tâm leo đến Đền thờ Bác Hồ để thăm, dâng hương, bày tỏ sự tưởng nhớ và biết ơn vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
"Góc sống ảo" thu hút du khách trên cốt 1200.
Khu vực ngồi "săn mây" lý tưởng của giới trẻ trên cốt 1200. Ảnh: Diệu Nhi
TPO - Tính đến ngày (15/9), do ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến 348 người chết và mất tích. Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, với chi phí khắc phục và xây dựng lại mất gần 2.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí xây cầu Phong Châu mới).
TPO - Theo thống kê đến ngày 14/9, lực lượng chức năng xác định bão số 3 gây thiệt hại nặng nề cho người dân về nhà cửa, hoa màu, nông - thủy sản, các công trình trụ sở cơ quan đơn vị... với tổng thiệt hại hơn 10.800 tỷ đồng.
TPO - Thiếu nhi ở Bình Dương viết thư đầy cảm động, mang hết số tiền tiết kiệm đến điểm tiếp nhận để ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc. Ngoài ra, doanh nghiệp tại địa phương này đã huy động nhân viên chuẩn bị hàng trăm tấn hàng hóa vận chuyển từ Nam ra Bắc cứu trợ.