Chị Hằng, chú Cuội ‘áo xanh’ mang Trung thu đến bệnh nhi, trẻ em khó khăn

TPO - Những chiếc đèn lồng, bánh Trung thu được các chị Hằng, chú Cuội “áo xanh” trao tận tay các bệnh nhi, con em ngư dân khó khăn, trẻ khuyết tật, giúp các em có cái Tết Trung thu ấm áp, sum vầy.
Chị Hằng, chú Cuội ‘áo xanh’ mang Trung thu đến bệnh nhi, trẻ em khó khăn ảnh 1

Qua giờ khám và phát thuốc buổi sáng, không gian vốn yên tĩnh của khu điều trị Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của các chị Hằng, chú Cuội “áo xanh”. Ảnh: Giang Thanh

Chị Hằng, chú Cuội ‘áo xanh’ mang Trung thu đến bệnh nhi, trẻ em khó khăn ảnh 2

Với đèn lồng rực rỡ trên tay, cùng với những chiếc bánh Trung thu, cơ số bánh kẹo được gói trong túi to, túi nhỏ xinh xắn, các tình nguyện viên tỏa ra các phòng bệnh để mang Trung thu đến các bệnh nhi đang điều trị ở đây.

Chị Hằng, chú Cuội ‘áo xanh’ mang Trung thu đến bệnh nhi, trẻ em khó khăn ảnh 3

Thấy những chiếc đèn lồng rực rỡ, các bệnh nhi cười tươi rói, dường như quên hẳn nỗi đau do kim chuyền, do bệnh tật đang thường trực. Không cần múa lân hay múa rồng, niềm vui Trung thu với những em nhỏ đang điều trị đơn giản chỉ là có chiếc đèn lồng xanh đỏ treo ở phía đầu giường bệnh.

Chị Hằng, chú Cuội ‘áo xanh’ mang Trung thu đến bệnh nhi, trẻ em khó khăn ảnh 4

Theo anh Nguyễn Trần Hải Giang - Bí thư Đoàn phường An Khê (quận Thanh Khê), Trung thu vốn là dịp để gia đình quây quần, sum họp, tuy nhiên, với các em nhỏ đang điều trị và gia đình các em, niềm vui trong dịp Tết đoàn viên này dường như không trọn vẹn.

Chị Hằng, chú Cuội ‘áo xanh’ mang Trung thu đến bệnh nhi, trẻ em khó khăn ảnh 5

“Bởi vậy, Đoàn phường mong muốn mang đến cho các em chút không khí Trung thu rộn ràng, ấm áp để xoa dịu những nỗi đau đang phải chống chọi mỗi ngày, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, bệnh tật, đón Tết Trung thu thật vui vẻ, đầm ấm”, anh Giang nói.

Chị Hằng, chú Cuội ‘áo xanh’ mang Trung thu đến bệnh nhi, trẻ em khó khăn ảnh 6

Được biết, dịp này, Đoàn phường đã trao quà Trung thu cho 150 bệnh nhi, mỗi phần quà gồm sữa, yến, lồng đèn và bì lì xì, tổng trị giá hơn 35 triệu đồng.

Chị Hằng, chú Cuội ‘áo xanh’ mang Trung thu đến bệnh nhi, trẻ em khó khăn ảnh 7

Năm nay, Đoàn phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) mang Trung thu cho em đến với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật trên địa bàn. Các em nhỏ được xem múa lân sư rồng, xem chị Hằng – chú Cuội múa hát…

Chị Hằng, chú Cuội ‘áo xanh’ mang Trung thu đến bệnh nhi, trẻ em khó khăn ảnh 8

Đoàn phường dành tặng 70 suất quà dành tặng cho các em học sinh khó khăn, học sinh khuyết tật vượt khó học tốt trên địa bàn, mỗi suất quà từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

Chị Hằng, chú Cuội ‘áo xanh’ mang Trung thu đến bệnh nhi, trẻ em khó khăn ảnh 9

Cũng trong dịp này, Thành Đoàn – Hội đồng Đội TP. Đà Nẵng phối hợp với Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP. Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” cho 100 con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chị Hằng, chú Cuội ‘áo xanh’ mang Trung thu đến bệnh nhi, trẻ em khó khăn ảnh 10

Nhằm chia sẻ với đồng bào miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của bão lũ, chương trình được tổ chức ngắn gọn, rút gọn các chương trình văn nghệ, múa lân. BTC đã trao 100 suất quà bao gồm bánh kẹo và tiền mặt, với giá trị 500.000 đồng/suất quà như lời động viên, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên, cỗ vũ các em thực hiện ước mơ của mình.

Chị Hằng, chú Cuội ‘áo xanh’ mang Trung thu đến bệnh nhi, trẻ em khó khăn ảnh 11

Theo chị Nguyễn Thị Anh Thảo - Phó Bí thư Thành Đoàn, dịp Trung thu năm nay, các cấp bộ Đoàn – Hội đồng Đội bằng nhiều hình thức khác nhau sẽ tổ chức chương trình Trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. "Trong tình hình hiện nay, chúng tôi cũng chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, mất mát của người dân và thiếu nhi nói riêng tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Hy vọng đồng bào các tỉnh phía Bắc sẽ vượt qua được thời gian khó khăn này, sớm ổn định cuộc sống”, chị Thảo nói.

Tin liên quan