TP - Tết Độc lập không chỉ là dịp để con cháu trong họ hàng gần xa được đoàn tụ sum vầy bên mâm cơm ấm cúng mà còn là dịp để mỗi gia đình giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Truyền thống tốt đẹp đó được giữ gìn và phát huy hơn 70 năm qua ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
TP - Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1945 và nhiều năm trước đó cũng có không ít sự kiện chấn động trên thế giới xảy ra vào ngày 2/9.
TPO - Theo phê duyệt của Thủ tướng, dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động trong khu vực nhà nước được nghỉ 2 ngày chính thức và 2 ngày cuối tuần liền sau đó, nên tổng dịp nghỉ lễ này là 4 ngày liên tục.
TPO - Vì đang thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID - 19, Đà Nẵng trong ngày lễ Quốc khánh 2/9 khá vắng lặng. Cả thành phố rực màu cờ Tổ quốc nhưng con phố thưa vắng người bình yên đến lạ.
TPO - Nhằm chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những ngày này, Hà Nội trang hoàng cờ, hoa, băng-rôn, khẩu hiệu rực rỡ trên khắp tuyến phố.
TP - Tôi từng đi chơi Tết Độc lập của người Mông ở nhiều nơi, như Mộc Châu (Sơn La), Than Uyên (Lai Châu), Mường Lát (Thanh Hóa)..., ấn tượng giống nhau là “đường chật người đông giời ơi chen”. Song chính không khí “vui như hội” mà người Mông tạo ra cho cái Tết thứ hai của mình đã khiến rất nhiều du khách miền xuôi, trong đó có tôi muốn quay lại.
TP - 87 tuổi mà đại tá Đoàn Sự, nguyên Phó giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà Xuất bản Quân đội Nhân dân, vẫn lưu loát hồi tưởng những cuộc phiêu lưu phiên dịch mỗi lần Bác Hồ sang Trung Quốc nửa cuối thập niên 50 của thế kỷ XX. Đại tá có lẽ nằm trong số hiếm phiên dịch có cơ hội được coi như tri kỷ với Bác về thi phú dù trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Không rõ có phải vì thế mà người sỹ quan trí thức ấy được Bác tặng một món quà thú vị mà đến nay ông vẫn lưu giữ.
TPO - Mảnh đất Lệ Thủy (Quảng Bình) quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp những ngày cuối tháng 8 cảnh vật thay đổi rực rỡ cờ hoa, con người trở nên rạo rực và khẩn trương tất cả chuẩn tâm thế cho ngày Tết Độc Lập và lễ hội đua thuyền truyền thống 2/9.
Bộ kèn đồng được Ban nhạc Giải phóng quân sử dụng để cử hành giai điệu bài hát "Tiến quân ca" trong lễ Tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 đến nay vẫn được lưu giữ, trở thành tư liệu hiện vật đặc biệt về sự kiện lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
TP - Chiều muộn 2/9, dòng người nô nức đi về khu tượng đài Hoàng Văn Thụ ở trung tâm thành phố Lạng Sơn, tìm đến những địa điểm hẹn hò. Các cặp đôi đánh mắt đưa tình rồi cất tiếng hát Sli gọi bạn, trao đổi tâm tình. Càng về đêm, canh hát càng rộn rã, say mê.
TPO - Tối qua (2/9), pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời Hà Nội chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Từ trên cao nhìn xuống, khu vực Hồ Gươm lung linh trong ánh đèn và ánh sáng của pháo hoa.
TPO - Vào 21h tối nay (2/9), pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng để chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
TP - Những ngày giữa tháng Tám, về với xứ Lệ, những tiếng mõ, phách, tiếng “hố lên, hồ lên”... vang vọng trên dòng Kiến Giang. Ngót 70 năm qua kể từ 1946, sông nước nơi đây có riêng một lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập.
TP - Đến hẹn lại lên, mừng Tết độc lập ngày 2, tháng 9 năm nay, sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại dậy sóng lễ hội đua thuyền truyền thống.
TPO - Sáng sớm hôm nay, hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã về Hà Nội viếng Lăng Bác. Không quản trời nắng mưa thất thường, nhưng dòng người xếp hàng dài nghiêm ngắn chờ vào viếng Bác.
TP - Ngày 31/8, UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, do hạn hán kéo dài, mực nước trên sông Kiến Giang hạ thấp, nên huyện đã có văn bản yêu cầu Cty thủy lợi tỉnh Quảng Bình xả nước hồ An Mã để phục vụ lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập.
TP - Ngày 2-9-2012, khắp nơi trên đất nước ta tràn ngập không khí Tết Độc lập. Sự vui tươi, hân hoan dâng tràn từ Mộc Châu, Sơn La với ngày hội của đồng bào dân tộc đến những buổi lễ tuy đơn sơ mà trang nghiêm của quân và dân huyện đảo Trường Sa.
TP - Dịp 2 - 9 năm nay, lượng bạn trẻ tìm đến những vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc để chào cờ đông chưa từng thấy. Điều đó thể hiện rõ qua các diễn đàn trẻ. Không chỉ tổ chức lễ chào cờ, họ còn có nhiều hoạt động thiện nguyện.