Rạng sáng, một số người trong khu trọ nghe thấy tiếng kêu cứu của cô gái. Khi chạy tới, mọi người phát hiện một nam thanh niên lao nhanh ra cổng khu trọ, còn cô gái gục trên vũng máu.
TPO - Sáng 20/10, người dân ở khu đô thị Long Thạnh Hưng (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) bàng hoàng khi phát hiện người đàn ông chạy xe ôm nằm chết trên vũng máu.
TP - Tối 11/10, cháu Đỗ Thị Oanh (14 tuổi, ở thôn 1, xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa) đã bị kẻ xấu đánh trọng thương, bất tỉnh khi đến trông nhà cho cậu ruột.
TP - Khi gã trai đang tán tỉnh, bỗng điện thoại cô gái đổ chuông, và phía bên kia đầu dây chính là người yêu của cô bạn. Cơn cuồng ghen nổi lên, tên sát nhân vớ dao, lao vào cắt cổ người bạn mới quen…
Điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu, nam thanh niên không làm chủ tốc độ đã lao xe sang trái đường, tông vào tường rào nhà dân. Vụ tai nạn khiến thanh niên này tử vong tại chỗ.
Sau một hồi lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng, người dân nghe chị Hiền kêu cứu. Khi bà con lối xóm có mặt thì tá hỏa phát hiện, người vợ nằm gục trên vũng máu, con dao gọt trái cây còn găm chặt trên ngực người chồng.
TPO - Chứng kiến cảnh hỗn chiến kinh hoàng giữa hai nhóm thanh niên, người dân khiếp sợ gọi điện báo công an. Khi lực lượng chức năng đến nơi, hai nhóm đã bỏ đi, để lại một nam thanh niên nằm chết trên vũng máu.
Khi cánh cửa căn hộ của ông Lee Dong Soo bất mở, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt mọi người. Ông Lee Dong Soo nằm chết trên vũng máu, trên người có nhiều vết đâm, nhiều đồ đạc trong căn hộ bị xáo trộn, có dấu hiệu lục tìm tài sản.
Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin, bà Tè lặng người khi nhìn con gái và cháu ngoại nằm thoi thóp bên vũng máu. Dương Văn Thọ, con rể bà treo cổ tự tử phía sau nhà.
Khi đi câu cá đêm, người dân phát hiện nam thanh niên nằm gục trên vũng máu tại bờ đê với gần 10 vết thương tích trên người. Chiếc xe máy AirBlade của nạn nhân cũng biến mất khỏi hiện trường.
Sau nhiều tiếng hét thất thanh, người dân chạy tới dãy nhà trọ thì phát hiện cô gái đã chết bên cạnh vũng máu, bên cạnh là một nam thanh niên bị đâm nhiều nhát dao. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Thơm (SN 1990, quê Thăng Bình, Quảng Nam).
Tuấn và Nghĩa quỳ xuống khóc lóc và van xin, nhưng Tiến vẫn không dừng tay. Chỉ đến khi người dân xung quanh cầm gậy gộc kéo đến khống chế Tiến mới chịu thôi.
TPO - Vụ việc xảy ra lúc 8g sáng nay 9/6, trong lúc đang lăn sơn nam thanh niên rơi từ tầng 6 số 118 hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tử vong.
Khi mọi người phát hiện thì chị H. đã chết bên cạnh vũng máu khô giữa sân nhà. Kiểm kê tài sản trong nhà nạn nhân cho thấy, không có dấu hiệu bị lục, mất trộm tài sản.
TPO - Buổi sáng, không thấy gia đình anh Thưởng làm cầm đồ, cho vay lãi mở cửa như mọi ngày, một người quen nhìn qua khe cửa thì phát hiện anh và vợ nằm chết trên vũng máu.