Có 24 kết quả :

'Vua nhạc sến' Vinh Sử 3 lần tự 'xây mộ' cho mình

'Vua nhạc sến' Vinh Sử 3 lần tự 'xây mộ' cho mình

TPO - Trong một lần trò chuyện với phóng viên, Vinh Sử đã nói: “Tôi đã tự xây mộ cho mình”. Nghe nói thế, mọi người lặng đi bởi đều hiểu ông hàm ý  đến việc sống “ném tiền qua cửa sổ” và vì đó, ông đã tự "đào mồ", chôn vùi sự vương giả của mình tới 2 lần. Lần xây mộ cuối cùng là vào những năm cuối đời, dù sống trong cảnh nghèo khó, ông vẫn mua đất, tự xây sẵn cho mình một chỗ ở khang trang tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương.
Bạn bè, người thân tiễn biệt 'Vua nhạc sến'

Bạn bè, người thân tiễn biệt 'Vua nhạc sến'

TPO - Vào 4h ngày 13/9, lễ động quan nhạc sĩ Vinh Sử đã diễn ra tại phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân - TPHCM ). Thân quyến, bạn bè cố nhạc sĩ đã tới thắp nén nhang tiễn biệt và cầu nguyện cho nhạc sĩ theo nghi thức nhà thờ.
Cuộc đời 'trên đỉnh vinh quang' của nhạc sĩ Vinh Sử trước khi bệnh tật, nghèo khó

Cuộc đời 'trên đỉnh vinh quang' của nhạc sĩ Vinh Sử trước khi bệnh tật, nghèo khó

TPO - Được mệnh danh là “Vua nhạc sến” với những thời điểm tiền cát-xê một ca khúc của ông có thể lên mấy chục cây vàng, Vinh Sử đã từng thừa nhận lúc trên đỉnh vinh quang, ông đã từng đốt cả vài chục cây vàng để tìm kiếm cảm giác “Nhất dạ đế vương” với người hầu, cung nữ… Nhưng tới cuối đời, "Vua" lại sống trong cảnh nghèo khó lắt lay.
'Vua nhạc sến' Vinh Sử qua đời

'Vua nhạc sến' Vinh Sử qua đời

TPO - Theo tin từ gia đình cho biết sau một thời gian điều trị tích cực, vào lúc 3h8’ ngày 10/9 , nhạc sỹ Vinh Sử- Người có biệt danh là “Vua nhạc sến” đã qua đời tại bệnh viện Gia Định, hưởng thọ 79 tuổi.
Hoài Linh: Một mũi tên trúng… nửa dân số

Hoài Linh: Một mũi tên trúng… nửa dân số

TP - Trước ý kiến của Vinh Sử, “ông vua nhạc sến”: “Hoài Linh làm ban giám khảo thì biết gì về nhạc, về bolero mà chấm”. Hoài Linh mới đây phản pháo: “Đâu phải ai biết nhạc thì mới được nghe nhạc. Nếu vậy một nửa nước Việt Nam không ai nghe nhạc được rồi”. 
“Vua hài” Hoài Linh vừa bị ông “vua nhạc sến” Vinh Sử chê

Gõ đùi gà vào đầu

TP - Tù sướng nhỉ, có đùi gà để gặm. Số là con ma tù mới vừa bước vào phòng giam, nghênh ngáo nhặt cái đùi gà (mâm đặt giữa phòng) gõ vào đầu tù cũ để thị uy. Tù cũ từ từ xoay mặt lại, tù mới giật bắn đánh rơi (đạo cụ) đùi gà sụp lạy như tế sao. Té ra bị đánh bằng đùi gà là ông trùm Phan Quân. Không nói ra cũng biết đang kể về phim gì. Năm chữ “Gõ đùi gà vào đầu” sợt trên mạng giờ này có cả gần triệu kết quả.
Bảo Yến: Hạ bệ Vinh Sử

Bảo Yến: Hạ bệ Vinh Sử

TP - Chị thẳng thắn: “Tôi không coi Vinh Sử là ông vua nhạc bolero, vua phải là Trúc Phương, Lam Phương (…). Vinh Sử chỉ là người ăn theo, có mặt ông ấy ở đây tôi cũng nói chứ không phải nói sau lưng. Nhạc của Vinh Sử chỉ dành cho người bình dân, ít học”. 
Vinh Sử: Nhạc sỹ 'sống' nhờ ca sỹ?

Vinh Sử: Nhạc sỹ 'sống' nhờ ca sỹ?

TP - "Trước kia người ca sỹ quý trọng người viết nhạc lắm. Họ quan niệm, vì có bài hát hay nên họ mới có thể nổi tiếng. Còn ca sỹ bây giờ thì khác. Phần đa họ nghĩ rằng, vì có họ nên các sáng tác của người nhạc sỹ mới có cơ hội đến với công chúng". 
Nhạc sĩ Vinh Sử: “Tôi bây giờ chấp nhận cuộc đời, không buồn không vui…”. Ảnh: N.M.Hà.

“Vua nhạc sến” vượt bạo bệnh tới Nhà hát Lớn

TP - Nhạc sĩ Vinh Sử bị ung thư, trải qua nhiều lần mổ, vẫn sống đơn thân ở tuổi 70 và nhận được nhiều sự giúp đỡ từ khán giả và đồng nghiệp để trị bệnh. Trong cuộc gặp mới đây tại Hà Nội chuẩn bị cho chương trình riêng của ông sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào hai đêm 1 và 2/8, nhạc sĩ xuất hiện với tinh thần không thể lạc quan hơn.
Cảnh nghèo khó của 'vua nhạc sến' Vinh Sử

Cảnh nghèo khó của 'vua nhạc sến' Vinh Sử

TPO - Vừa qua, ca sĩ hải ngoại Bảo Khánh cùng nữ ca sĩ Ngọc Châm từ Hà Nội vào TP HCM để tới thăm, động viên nhạc sĩ Vinh Sử - được mệnh danh là 'vua nhạc sến' - trước khi ông chuẩn bị ra Hà Nội diễn liveshow “Hai bàn tay trắng” ngày 1 và 2/8 tới đây tại Nhà hát lớn (Hà Nội).