Vận dụng sáng tạo

TP - Ngôi chùa cổ Liên Hoa tọa lạc tại phường Định Công, quận Hoàng Mai - Hà Nội do sư cụ Thích Đàm Minh trụ trì. Thời gian qua, bỗng nhiên một số người xưng là ban đại diện, ban hộ tự do địa phương cử đã vào chùa, tự ý cầm chìa khoá và quản lý chùa.

Nhóm người này không cho các vị sư nhà chùa đọc kinh hành lễ tại Tam Bảo. Họ còn giữ cả hòm công đức, thu và sử dụng tiền do khách thập phương phát tâm lễ phật. Để biện hộ, đại diện của một số đoàn thể phường Định Công, trong đó có Mặt trận Tổ quốc VN trả lời các nhà báo: “Đất của vua, chùa của dân”.

Chùa Liên Hoa là một tổ chức tôn giáo, sư trụ trì là người đại diện để thực hiện các quyền sở hữu về tài sản và các quyền theo quy định của pháp luật, không ai được xâm phạm vào quyền quản lý tài sản và hành lễ của nhà chùa. Những người chiếm giữ trái phép chìa khóa và cản trở các hoạt động của chùa đã vi phạm pháp luật và các quy định về tôn giáo tín ngưỡng. Điều đáng ngạc nhiên là việc này lại được Mặt trận Tổ quốc VN phường bảo vệ?!

Trước sự việc trên, Thành hội phật giáo Hà Nội đã có công văn nêu rõ tư cách pháp nhân của Chùa Liên Hoa cùng sư cụ trụ trì Thích Đàm Minh và sư thầy Thích Đàm Thảo tu hành tại chùa. Các sư cũng được bảo đảm là không vi phạm đạo hạnh và nội quy tăng sự của Giáo hội Phật giáo, không vi phạm pháp luật. Thế nhưng, những người xâm chiếm chùa vẫn ỳ ra mà chính quyền phường không xử lý nổi.

Vì sao Mặt trận Tổ quốc VN phường này lại tỏ thái độ hậu thuẫn cho một số người xâm nhập chùa, vô hiệu hóa các bậc tu hành như vậy. Hay là, câu “đất vua, chùa dân” đã được vận dụng sáng tạo để thay đổi nghĩa gốc?

Hà Nội từng thừa nhận, qua nhiều thời kỳ, gần 90% đình, đền, chùa trên địa bàn bị người dân lấn chiếm, thậm chí vào cư ngụ, ngủ nghê, đốt than tổ ong, xi tè cho con bú ngay trước thiền môn. Ấy là lúc còn chưa có những ông mặt trận phường kiểu như ở Định Công đấy.