Tuyển Việt Nam thắng to, HLV Park Hang Seo vẫn phàn nàn

Tuyển Việt Nam thắng to, HLV Park Hang Seo vẫn phàn nàn
TPO - Ông Park Hang Seo tỏ ra chưa hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện, dù tuyển Việt Nam thắng Lào 3-0 để giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân tại AFF Cup 2018.  

Trên sân vận động quốc gia Lào tối nay, Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải đã lập công, đem về chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Kết quả này giúp cho Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết ông hài lòng vì đội giành trọn 3 điểm. Theo ông Park, đội tuyển Việt Nam đã có thể ghi nhiều bàn thắng hơn. Ông Park Hang Seo khẳng định đã sử dụng trận đấu với tuyển Lào để đưa ra những thử nghiệm với đội tuyển Việt Nam. “Trận đấu hôm nay chúng ta tập trung nhiều vào khu vực giữa sân. Ở trận tới, tôi sẽ tiếp tục có những thử nghiệm”-HLV Park Hang Seo cho biết.

Dù khẳng định các cầu thủ đã tuân thủ yêu cầu của BHL, ông Park Hang Seo tỏ ra chưa ưng ý với những gì đội thể hiện trước Lào. Cụ thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, các cầu thủ vẫn hay để mất bóng trong nhiều tình huống. “Hàng phòng ngự của chúng ta cũng chưa thực sự tốt. Họ bị chia cắt hơi nhiều. Tuyển Việt Nam sẽ phải làm tốt hơn ở những trận đấu sau”-ông Park Hang Seo nói.

Ở trận đấu hôm nay, Văn Hậu phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi với cầu thủ Lào ở hiệp 1. Theo HLV Park Hang Seo, ông đã phải rút Văn Hậu rời sân ở hiệp 2 để tránh việc hậu vệ CLB Hà Nội có thể bị nhận thẻ vàng thứ 2.

Ngày 9/11, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ lên đường về nước để chuẩn bị cho trận đấu thứ 2 ở bảng A với Malaysia, diễn ra ngày 16/11 trên sân Mỹ Đình.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.