Play-off Việt Nam-Thái Lan: 1-2

Tuyển Việt Nam hụt vé World Cup, HLV Trần Vân Phát nói gì?

 ĐT nữ Việt Nam (trái) không thể vượt qua Thái Lan để giành tấm vé dự World Cup năm sau. Ảnh: T.Vũ
ĐT nữ Việt Nam (trái) không thể vượt qua Thái Lan để giành tấm vé dự World Cup năm sau. Ảnh: T.Vũ
TP - Có đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” nhưng ĐT nữ Việt Nam đã không thể làm nên lịch sử trong trận quyết chiến với ĐT nữ Thái Lan chiều tối qua trên sân Thống Nhất. Thất bại 1-2 khiến ĐT nữ Việt Nam bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một để góp mặt ở một kỳ World Cup bóng đá nữ.

Đúng như HLV Srathongvian đã nói, mặc dù các cầu thủ Thái Lan tỏ ra khá mệt mỏi sau chiến thắng nhọc nhằn trước Myanmar nhưng họ đã làm tất cả để lấy vé World Cup trong trận play-off với Việt Nam.

Như dự đoán của HLV Trần Vân Phát, đây là trận đấu kịch tính và đẹp mắt. Nhưng đội tuyển Việt Nam với sơ đồ cổ điển 5-3-2 đã thua trận trước một đội Thái Lan trẻ trung và có lối chơi hiện đại theo sơ đồ 4-4-2.

Trước khi VCK Asian Cup nữ 2014 diễn ra, VFF đặt chỉ tiêu cho ĐT nữ Việt Nam là cố gắng giành vé dự World Cup 2015 khi được thi đấu trên sân nhà. Đây là điều kiện rất thuận lợi để thầy trò HLV Trần Vân Phát tiếp cận giấc mơ lịch sử. Nhưng cơ hội đã vụt bay.

ĐT nữ Việt Nam được nghỉ nhiều hơn 1 ngày, chính xác là 2 ngày bởi ở trận cuối vòng bảng gặp Australia, HLV Trần Vân Phát sử dụng đa phần là những cầu thủ dự bị. Trong khi đó, Thái Lan vẫn phải căng chân đá với Myanmar. Cộng với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ từ sân Thống Nhất, nhưng các nữ tuyển Thủ Việt Nam đã không thể với tay vào tấm vé lịch sử.

Thái Lan không lạ gì chủ nhà Việt Nam và ngược lại, hai bên cũng thừa biết những điểm mạnh, yếu của đối thủ để khắc chế và phát huy. Nếu Thái Lan có những cá nhân nổi trội, đặc biệt là các cầu thủ trở về từ giải nhà nghề Nhật Bản thì ĐTVN là một tập thể có tinh thần thi đấu cao trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Rút cuộc các cô gái Việt Nam đã không thể chịu nổi trước sức ép và lối chơi chủ động toàn phần của đội tuyển nữ Thái Lan. HLV Trần Vân Phát giải thích rằng, tâm lý của các cô gái Việt Nam đã bị căng cứng khi đá trên sân nhà.

Đội tuyển nữ Thái Lan đang được trẻ hóa, chín muồi và có lối chơi xoay quanh các “hạt nhân” đang khoác áo các CLB nhà nghề của Nhật Bản. Khả năng bó vào trong dứt điểm lợi hại từ cặp tiền vệ cánh như Sung Ngoen (chơi bóng ở Giải chuyên nghiệp nữ Nhật Bản) và Anootsara Maikarern. Đặc biệt là Sung Ngoen, cô đã ghi 2 bàn (ở phút 47 và 65) trong trận đấu này.

Sau khi bị dẫn trước, HLV Trần Vân Phát đã thay đổi nhân sự. Ba cầu thủ Tuyết Dung, Nguyễn Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Nhung được tung vào sân và trung vệ Chương Thị Kiều lên đá trung phong. Và Tuyết Dung đã gỡ được một bàn tuyệt đẹp từ cú sút xa bóng chạm vào mép dưới xà ngang vào lưới ở phút 85. ĐTVN chỉ làm được có thế.

Điểm nổi bật nhất của tuyển Thái Lan là sức mạnh tinh thần cùng với sức mạnh cơ bắp mà họ khắc phục khi trẻ hóa sau thời gian dài bị mất ngôi số 1 Đông Nam Á vào tay đội nữ Việt Nam. Lối chơi của đội tuyển Thái Lan khá đa dạng, tổ chức hãm thành bằng các miếng đánh trung lộ và cả những pha xuống biên rất tốc độ nhờ vào các tiền vệ cơ động.

Trong lúc đó, đội tuyển nữ Việt Nam chơi rời rạc, không mảng miếng. Suốt trong hiệp 1 được ở trên gió nhưng không duy trì được sự tấn công mà vẫn bị Thái Lan ép sân. Rút cuộc các cô gái Việt Nam đã không thể chịu nổi trước sức ép và lối chơi chủ động toàn phần của đội tuyển nữ Thái Lan.

HLV Trần Vân Phát giải thích rằng, tâm lý của các cô gái Việt Nam đã bị căng cứng khi đá trên sân nhà. Vào hiệp 2, khi ông làm công tác tư tưởng cởi bỏ tâm lý cho các cầu thủ thì ĐTVN lại bị thủng lưới sớm. Ông cũng thừa nhận đối phương có kỹ chiến thuật tốt hơn Việt Nam.

Thái Lan chiến thắng với một thế hệ cầu thủ rất trẻ ở tuổi từ 20-24 mà người Thái đã đầu tư từ hơn 6 năm trước khi bị Việt Nam và Myanmar lấy ngôi đầu. Và thất bại của ĐTVN hôm nay đã khiến hàng triệu con tim Việt Nam thổn thức khi bị Thái Lan qua mặt, giành tấm vé dự World Cup bóng đá nữ mà có thể bóng đá Đông Nam Á sẽ khó có cơ hội lần thứ hai.

MỚI - NÓNG