Tuyển Đức phát hoảng vì 7 cầu thủ lăn đùng ra ốm

HLV tuyển Đức Joachim Loew rơi vào trạng thái hoang mang khi có tới 7 học trò bị ốm trước thềm đại chiến.
HLV tuyển Đức Joachim Loew rơi vào trạng thái hoang mang khi có tới 7 học trò bị ốm trước thềm đại chiến.
TPO - Đội tuyển Đức đang đứng trước vô vàn khó khăn về mặt nhân sự trước lượt đấu tứ kết World Cup 2014 với người Pháp. Đáng ngại nhất là có tới 7 cầu thủ của họ bị nhiễm virus cúm.

“Chúng tôi liên tục phải di chuyển qua những vùng miền khác nhau, ở những khu vực có thời tiết khác nhau. Có thể hiểu đây là hệ quả của việc dị ứng thời tiết. Bây giờ nó bắt đầu lan ra các cầu thủ", HLV Joachim Loew than phiền khi trả lời phỏng vấn của tờ Sportschau.

Đây là chuyện không vui chút nào cho "Die Mannschaft" cũng như người hâm mộ nước này, khi mà trận đấu vô cùng quan trọng với đội tuyển Pháp chỉ còn khoảng 1 ngày nữa là sẽ diễn ra.

Trong bài phát biểu, HLV Joachim Loew không nói đích danh tên các cầu thủ bị nhiễm cúm, mà chỉ nói rằng các học trò của mình lây bệnh từ trung vệ Mats Hummels. Vì lý do này, trung vệ đang chơi cho CLB Dortmund đã không thể góp mặt ở trận Đức thắng Algeria ở vòng 1/8 vừa qua.

Trước đó, tuyển Đức cũng đã phải đón nhận tin sốc khi Shkodran Mustafi phải sớm nói lời chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vì gặp chấn thương nặng trong trận đấu với Algeria.

Ở trận gặp Algeria tại vòng 1/8, Shkodran Mustafi đã tập tễnh rời sân ở phút thứ 70 sau một pha va chạm với hậu vệ đối phương. Sau trận đấu, các bác sỹ của tuyển Đức đã kết luận, Mustafi bị rách cơ đùi và không thể thi đấu trong thời gian tới.

Theo lịch thi đấu, cuộc đối đầu giữa Pháp và Đức sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ đêm mai (tức 13 giờ địa phương) - thời gian không hề thích hợp chút nào cho một trận cầu đỉnh cao, nhất là khi thời tiết luôn trên 30 độ C.

MỚI - NÓNG