TPO - Chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ đang khiến nhiều bạn trẻ phải cân nhắc kỹ lưỡng trong chuyện yêu đương. Không chỉ những người độc thân, mà cả các cặp đôi đang yêu cũng chịu ảnh hưởng, buộc họ phải tìm cách thích nghi với hiện thực "yêu đương" không màu hồng như trong tưởng tượng.
TPO - Cháu sống tốt, nhất định sẽ có người đàn ông xứng đáng với tình cảm của cháu đến với cháu. Cháu cứ tin rằng ông Trời không lấy hết của ai bao giờ đâu, chúc cháu khỏe may mắn và sớm tìm được hạnh phúc riêng cho mình...
TPO - Một trong số ba chàng trai đến chương trình hẹn hò “Hành lý tình yêu” phát sóng tối 26/7 trên VTV3 khiến khán giả tròn mắt: 25 ngàn đồng chi cho bạn gái mỗi ngày, mỗi tháng 800 ngàn đồng “tình phí”.
TPO - Chuyện cũng đã xảy ra rồi, thay vì làm ầm ĩ khiến hàng xóm, láng giềng chê cười, cháu nên hỏi kĩ chủ nợ xem chồng cháu còn nợ bao nhiêu để liệu bề giải quyết ổn thoả cho họ, rồi vợ chồng cháu đóng cửa trong nhà bảo nhau cháu ạ.
TPO - Tất cả những màn ân hận, hối lỗi cũng như thề thốt không phản bội chị lần nữa của chồng chỉ là 'diễn sâu', cốt sao anh ấy thuyết phục được mẹ con chị ra thuê trọ để bán trót lọt nhà trả nợ số tiền đã thụt két cơ quan để bao gái mà thôi.
TPO - Anh ta hạ mình năn nỉ, làm mọi việc để chị tha thứ không phải vì thực lòng hối hận với sai trái của mình, mà chỉ là để chị 'cứu' anh ta, để được việc cho chính anh ta chứ chẳng hề thương xót gì mẹ con chị khi vì bán nhà mà vợ con mình phải ra đường sống lắt lay.
TPO - Chồng bạn vì ăn chơi buông thả, vì bao gái quán bia ôm mà mang nợ thì chẳng có lí gì để bạn phải tiếp tục hi sinh, chịu sống thiếu thốn, khổ cực để gánh cái nợ tình phí ấy cùng anh ta.
TPO - Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Thư ký trẻ trắng tay sau ‘canh bạc’ tình yêu với giám đốc già, cháu sai cũng đã sai rồi, trả giá cũng đã trả rồi. Bây giờ là lúc cháu mạnh mẽ, nghị lực, để có được giải pháp hợp tình hợp lí mà tháo gỡ.
TPO - … Ly rượu thơm mềm môi của bà chủ mời khiến tôi chếnh choáng vì bụng đang đói. Rồi tôi cũng trở thành đàn ông trước sự dẫn dắt ngọt ngào sành sỏi của bà chủ ngay trong đêm mưa gió đó...
TPO - Anh hãy bình tĩnh, tỉnh táo để suy nghĩ, phân biệt rạch ròi rằng chính xác là anh không có trách nhiệm gánh vác số nợ tình của vợ một cách vô lý tới mức khó chấp nhận dù chỉ là trong mơ đó.
TPO - Cái hạn phải trả nợ trong vòng một tháng cứ lẩn quẩn trong đầu tôi cùng với số tiền nợ quá lớn khiến tôi như người mất hồn. Còn Mai Sa luôn thổn thức ân hận rằng em trót mê trai ga lăng, trót bao tình trẻ để tôi phải khổ.
TPO - Mắc sai lầm chuyện gì còn hi vọng sửa chữa được, chứ đã có tính ngoại tình thì đàn ông hay đàn bà đều quên hết trách nhiệm với gia đình để lao vào mối quan hệ mê đắm khó có đường ra đó.
TPO - Số tiền thâm hụt công quỹ do chồng cung phụng cho cô thư kí trẻ đẹp, đa tình kia chắc chắn không có cơ hội lấy lại. Vì vậy nếu muốn cứu chồng lúc này chị phải đem tài sản của nhà ra để trả cho công ty thôi.
TPO - Tiền chồng chị đi cặp bồ, chi trả "tình phí" là tiền một đi không trở lại, tốt nhất nếu còn tình cảm với chồng, còn muốn giữ yên mái ấm của mình để vợ có chồng, con có cha thì chị tìm cách chung tay cùng chồng gánh vác món nợ này.