Trưởng thành hơn từ chiến dịch hè tình nguyện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Qua chiến dịch mùa hè tình nguyện, tôi cảm nhận mình lớn hơn từng ngày, học hỏi và có thật nhiều cảm xúc; đồng thời trưởng thành, biết quan tâm với mọi người xung quanh hơn. Tôi học được cách yêu thương và biết lan tỏa tình yêu thương đó đến mọi người xung quanh”, Nguyễn Văn Tình, sinh viên tình nguyện Đại học An Giang chia sẻ.
Trưởng thành hơn từ chiến dịch hè tình nguyện ảnh 1

Bạn Nguyễn Văn Tình cùng 2 đồng đội nữ vận động học sinh đến lớp ôn tập hè

Vận động học sinh đến lớp

Nguyễn Văn Tình, chiến sĩ tình nguyện trường Đại học An Giang được phân công đến xã vùng sâu Tân Lập, địa phương xa nhất của huyện biên giới Tịnh Biên (An Giang). Ở đây Tình cùng đồng đội mở các lớp học để ôn tập hè cho các em.

Tình kể, ngày đầu tiên vận động các em đến lớp, phải đi bộ khoảng 5 km để “Đến từng ngõ, gõ từng nhà” thuyết phục phụ huynh về việc mở lớp ôn tập hè cho các em. Khi nghe tin sinh viên tình nguyện trường Đại học An Giang đến mở lớp ôn tập hè, thật bất ngờ các phụ huynh đều nhiệt tình ủng hộ và có người nói rằng: “Hè về mà có các cháu sinh viên tình nguyện thì gia đình mừng lắm, bởi không ai trông nom các cháu, cũng như các cháu hay xem điện thoại nên gia đình rất mong các cháu được tiếp xúc với sinh viên để học tập và vui chơi”. “Đây là một điều đáng tự hào không chỉ riêng đối với các chiến sĩ trong trung đội của tôi, mà đó là một niềm vui lớn khi các anh chị thế hệ trước đã tạo nền tảng cho chúng tôi có điều kiện được bà con yêu thương”, Tình bộc bạch.

Trưởng thành hơn từ chiến dịch hè tình nguyện ảnh 2

Đến với lớp ôn tập hè, các em không chỉ ôn tập lại những kiến thức đã học trên lớp mà còn học thêm những kỹ năng sống cũng như vui chơi giao lưu cùng các bạn sinh viên đang là chiến sĩ trong trung đội. Lớp ôn tập hè thường mở vào lúc 2 giờ chiều, nhưng vừa sáng sớm các phụ huynh đã đến gửi con em của mình, do đặc thù ở xã người dân thường làm nông và buôn bán nên không ai giữ và chơi với các bé. “Chúng tôi xem Tân Lập là một ngôi nhà ấm áp. Đến đây tôi như trút bỏ những gánh nặng, buông bỏ những muộn phiền cũng như nhịp sống hối hả trong học tập và công việc ở thành thị, với không khí thoáng mát và nhẹ nhàng cùng tình yêu thương của các bạn nhỏ làm cho lòng tôi cảm thấy xao xuyến và yêu thương đại gia đình Tân Lập hơn bao giờ hết”, Tình nói.

Trưởng thành hơn từ chiến dịch hè tình nguyện ảnh 3

Các em thiếu nhi tập viết trên bảng

Những lúc rảnh, các chiến sĩ thường có những buổi nói chuyện tâm tình về hoàn cảnh của từng bạn trong lớp ôn tập hè. Đa phần các bạn thường ở chung với ông bà do ba mẹ đi làm xa ở các tỉnh Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai.... Đến với trung đội của Tình, các bé cảm nhận như những người anh người chị đang chăm sóc đứa em ruột thịt.

Trưởng thành hơn từ chiến dịch hè tình nguyện ảnh 4

Lan tỏa tình yêu thương

Đôi lúc nụ cười trên môi các bé đã làm cho các bạn tình nguyện rơi lệ, điển hình như khi biết hoàn cảnh của bé Tuyền học lớp 2, bé đang bán vé số phụ bà. Hàng ngày trước khi đến lớp ôn tập hè, Tuyền thường bán khoảng 30 đến 40 tờ vé số rồi mới đến được với lớp. Tình hỏi bé Tuyền rằng ước mơ của em là gì. Câu trả lời như xoáy vào con tim: “Em muốn được đi học”. Các chiến sĩ trong trung đội chúng tôi đều đang theo học khoa Sư phạm Trường Đại học An Giang.

Tình kể, lúc đó cố kìm nén bản thân không được khóc để tiếp tục hỏi em muốn sau này làm công việc gì, câu trả lời đã làm cho nước mắt lăn dài. “Em muốn trở thành một giáo viên để có thể đứng trên bục giảng, dạy cho các em nhỏ không biết chữ”. Anh trai của Tuyền, tên Hồ, đã nghỉ học từ năm lớp 5. Hàng ngày buổi sáng em phụ bà bán rau ở chợ Tân Lập, trưa và chiều em bán vé số để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Trưởng thành hơn từ chiến dịch hè tình nguyện ảnh 5

Các em được vui chơi

Những mảnh đời khó khăn và gây xúc động còn rất nhiều, với các chiến sĩ trẻ không thể giúp được hết nhưng sẽ tiếp thêm cho các em những lời động viên.

Trưởng thành hơn từ chiến dịch hè tình nguyện ảnh 6

“Qua chiến dịch mùa hè tình nguyện, tôi cảm nhận mình lớn hơn từng ngày, học hỏi và có nhiều cảm xúc hơn. Đến với một nơi cách thật xa phố thị, tôi thấy mình rèn luyện được cách yêu thương và biết lan tỏa tình yêu thương đó đến tất cả mọi người xung quanh. Có lẽ nhịp sống của thành thị hối hả, nhưng mùa hè xanh giúp tôi sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn”, chiến sĩ tình nguyện Nguyễn Văn Tình chia sẻ.

MỚI - NÓNG