Có 23 kết quả :

Trưởng thành từ trải nghiệm, hiểu mình từ dấn thân và hạnh phúc từ cống hiến

Trưởng thành từ trải nghiệm, hiểu mình từ dấn thân và hạnh phúc từ cống hiến

TPO - Thân Thị Vân Anh (sinh năm 2003) đang là sinh viên lớp Chất lượng cao Khóa 71, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Theo Vân Anh, tuổi trẻ sẽ thật thiếu nếu không có những trải nghiệm. Trải nghiệm là điều mà cuộc đời ưu ái cho giới trẻ; là con đường mà chỉ cần đi qua - dẫu suôn sẻ hay chân đầy sỏi đá thì ta cũng sẽ học được một điều gì đó. Một điều mà ta có thể nhận ra ngay tức khắc, nhưng cũng có thể là sau một khoảng thời gian đủ lâu để tự ngẫm.
Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Nhà giáo đừng bao giờ để ngọn lửa đam mê nguội lạnh

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Nhà giáo đừng bao giờ để ngọn lửa đam mê nguội lạnh

TPO - Dù giảng dạy môn học nào đi nữa thì trước hết và trên hết là giáo dục để trẻ trở thành một con người tử tế, biết yêu thương, sẻ chia, cảm thông, tha thứ với người thân và đồng loại; đồng thời giáo dục để trẻ biết được, hiểu được, dùng được cái đã học vào cuộc sống, trước khi mong muốn chúng trở thành những người sáng tạo.
Nữ giảng viên Gen Z nhận học bổng thạc sĩ của Anh từ năm 4 đại học

Nữ giảng viên Gen Z nhận học bổng thạc sĩ của Anh từ năm 4 đại học

TPO - Từ học sinh trường làng đến á khoa đầu vào khoa tiếng Anh, thủ khoa đầu ra xuất sắc của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nữ sinh Hoàng Thị Cẩm Tú (SN 2000, quê ở Hà Tĩnh) được giữ lại làm giảng viên của trường. Trước đó, Cẩm Tú đã nhận được học bổng du học thạc sĩ của trường đại học top đầu nước Anh ngay từ năm 4 đại học.
Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Thầy cô có quyền tự hào về nghề của mình

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Thầy cô có quyền tự hào về nghề của mình

TPO - GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng không cắt nghĩa rành mạch được trong ông đã lớn dần một tình yêu thương với học trò hay đó là tình yêu với nghề nghiệp. Rồi tình yêu thương đó, lớn dần, lớn dần, choán lấy ông. Tình yêu thương ấy đã trở thành lẽ sống đời người.
Tổng Bí thư Đỗ Mười chúc mừng nhà giáo nhân dân Vũ Đình Liên năm 1991. Ảnh: Trần Ấm

Ngọn cỏ gió đùa

TP - Tóc cắt bốc, dáng hơi tập tễnh và giọng nói luôn mang một âm lượng hơi lớn cùng tính khí ngang thẳng đến kỳ lạ. Đó là Trần Ấm...