Trớ trêu khi tôi vẫn yêu vợ nhưng lại trót có con với người tình

Trớ trêu khi tôi vẫn yêu vợ nhưng lại trót có con với người tình
TPO - Tôi thấy anh xử sự rất không đàng hoàng với người vợ thủy chung đã cùng anh chung tay gánh vác gia đình suốt 4 năm qua.

Vẫn biết là vợ anh do bệnh tật không thể có con với anh, song thay vì giải quyết có tình, có lý để dẫu có chia tay thì cũng không làm tổn thương nửa kia của mình, thì anh lại chọn lối thoát bằng cách cặp bồ, có con riêng với họ, trong lúc vẫn “kêu” lên rằng yêu vợ, trân trọng vợ? Yêu ở chỗ nào, trân trọng ở chỗ nào khi anh lén lút, phản bội vợ anh như thế?

Tôi biết bây giờ có lên án gay gắt anh thì cũng chẳng để làm gì bởi đứa con của anh và người tình đang ngày một lớn lên trong bụng cô gái kia. Song tôi vẫn muốn nói để anh nghiêm túc xem lại tư cách, đạo đức của mình. Tốt nhất anh nên sớm cho vợ biết chuyện này, và để cho cô ấy toàn quyền quyết định có chấp nhận tiếp tục chung sống cùng anh hay chia tay. Nếu cô ấy không muốn chia tay thì anh và vợ phải nhất trí việc đền bù, đóng góp để xứng đáng để cô gái kia có kinh tế bảo đảm sức khỏe trong thời kỳ mang thai và nuôi con.

Đặt trường hợp vì nhiều lý do cô gái kia không thể làm bà mẹ đơn thân nuôi con thì anh và vợ nên đưa cháu về nuôi, vì dù sao đó cũng là giọt máu của anh.

Còn nếu vợ anh nhất định ly hôn thì thiết nghĩ anh phải chấp nhận sự thật, giải quyết công bằng, hợp lý, hợp tình để vợ anh còn sớm ổn định cuộc sống của cô ấy. Vợ chồng anh đều là người có học, vợ anh lại là cô giáo,anh và vợ nên bàn bạc thống nhất rồi hãy thông báo cho gia đình, bạn bè, đừng vội vàng hay làm ầm ĩ khiến tình hình thêm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thanh danh, đến chỗ đứng của vợ chồng anh trong xã hội. Nhất là đừng vì chuyện riêng của anh mà làm bố mẹ anh phải đau lòng khi các cụ đã ngấp nghé tuổi 80 anh nhé.

MỚI - NÓNG