Người tình thay vợ mang bầu với tôi

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Tôi thật cảm thông với nỗi đau của vợ chồng bạn khi hai đã sống với nhau được 4 năm mà vẫn không có tiếng cười trẻ thơ trong nhà, do vợ bạn không thể có con.

Điều đáng trách ở đây là trách bạn, lẽ ra ở vào hoàn cảnh như vậy bạn phải có biện pháp đúng đắn để giải quyết hợp lý, hợp tình với cuộc hôn nhân với vợ. Đằng này bạn lại tìm đến với mối quan hệ ngoài luồng để kiếm một đứa con báo hiếu cho bố mẹ. Bây giờ thì người tình trẻ của bạn đã mang bầu, niềm vui ấy không giúp bạn tránh khỏi dằn vặt, day dứt với vợ khi người bạn yêu thương, gia đình bạn quý mến, nể trọng không phải là cô gái đang mang giọt máu của bạn kia, mà là vợ bạn, một cô gái nết na, hiền lành, chung thủy.

Nhưng thôi, có nói gì, có làm gì thì việc cũng đã xảy ra, theo ý kiến của tôi, bạn nên thú nhận sự thật cùng vợ, càng sớm càng tốt bạn ạ. Bởi vợ bạn là người sống chuẩn mực, có tình có nghĩa, bạn không nên giấu diếm, lừa dối vợ mãi như vậy được. Tôi nghĩ một người tốt như vợ bạn nhất định khi biết rõ câu chuyện phụ tình dẫn đến có con riêng của chồng, cô ấy sẽ chấp nhận giải thoát cho bạn, để cháu bé có đủ cha mẹ.

Với bản thân bạn, bạn nên xử sự công bằng, minh bạch nếu bạn và vợ chia tay. Đừng để vợ bạn phải chịu thiệt thòi về kinh tế sau 4 năm cùng chung tay xây dựng gia đình với bạn. Chuyện tình cảm của vợ chồng bạn cũng đã đi đến hồi kết, bạn có ngụy biện rằng vẫn thương yêu vợ thì tôi nghĩ cũng chẳng hàn gắn, níu kéo được vợ bạn nữa đâu, khi cô ấy là người sống đầy lòng tự trọng như vậy. Mong bạn hãy tỉnh táo để có quyết định đúng, đừng làm tổn thương người vợ bất hạnh của bạn thêm nữa.

MỚI - NÓNG