'Trí Khùng': Vừa chăm vợ ốm, vừa tung tiểu thuyết trinh thám li kỳ

TPO - Nhà văn trải qua nhiều nghề nhất Việt Nam: Nấu rượu, nhảy tàu, đồ tể, tìm vàng, khai thác trầm hương, đá quí, chặt củi, đốt than… mới khoe tưng bừng cuốn tiểu thuyết sắp ra lò có tên: Diều hâu. Đây là cuốn tiểu thuyết trinh thám. Cũng là lần đầu tiên “Trí khùng” viết truyện trinh thám.

Cuốn “Diều hâu” bao giờ phát hành, anh có thể tiết lộ?

Nhà văn Nguyễn Trí:  Bên nhà xuất bản mới gửi về cho tôi cái bìa. Họ bảo họ sắp xuất xưởng rồi. Tôi cũng không rành chính xác thời điểm. Bây giờ tôi cứ khoe chơi vậy thôi.

Sao bỗng dưng Nguyễn Trí viết tiểu thuyết trinh thám?  

Nhà văn Nguyễn Trí: Vừa rồi tôi tham gia cuộc thi 2017-2020 do ngành công an tổ chức với tiểu thuyết này. Thế là NXB Công An Nhân Dân in cuốn này đó.

'Trí Khùng': Vừa chăm vợ ốm, vừa tung tiểu thuyết trinh thám li kỳ ảnh 1

Nguyễn Trí có hẳn cuốn tự truyện đã phát hành mang tên "Trí Khùng" (Ảnh: FBNV)

“Diều hâu” được giải gì? Giải nhất chăng?
Nhà văn Nguyễn Trí: Chưa, ai mà biết. Họ mới in sách mà. Còn giải thì theo đúng lịch, tháng 8 này mới công bố.
Có phải lần đầu Nguyễn Trí viết tiểu thuyết trinh thám?
Nhà văn Nguyễn Trí: Lần đầu đó. Có biết không, cuốn này tôi viết cực khổ lắm. Tôi phải đọc lại toàn bộ Sherlock Holmes của Athur Conan Doyle, đọc nguyên cả bộ của bà Agatha Christie, “nữ hoàng trinh thám”.

'Trí Khùng': Vừa chăm vợ ốm, vừa tung tiểu thuyết trinh thám li kỳ ảnh 2

Bìa cuốn tiểu thuyết trinh thám mà Trí Khùng khoe trên facebook

Liệu anh có bị ảnh hưởng những ông trùm bà trùm trinh thám thế giới không?

Nhà văn Nguyễn Trí: Không. Tôi dựa vào nền tảng sự thật, rất thật luôn. Tôi có người bạn, cha của anh ta hồi trước đi Việt Minh, cả gia đình theo Việt Minh, cả ông ngoại cũng Việt Minh luôn. Thời kỳ về sau, cha anh ta làm chủ tịch xã trong chiến khu. Rồi sau lại bị tử hình vì làm gián điệp. Người bạn của tôi, năm 1972, 17 tuổi. Thời chiến tranh đi đó đi đây, cao tuổi học lớp thấp là bình thường lắm. 17 tuổi anh ta mới lên rừng. Sau giải phóng anh ta là người chiến thắng trở về nhưng không được cái gì hết. Vì cha ở phía bên kia. Nhưng mẹ anh ta tin rằng cha anh ta không phản bội mà bị oan nhưng không chứng minh được. Người bạn này tình cờ gặp tôi, khi đó anh ta đã là thanh tra y tế. Anh ta kể, từng xuống tàu vượt biên rồi, nhưng xuống tàu anh ta lại nghĩ, nếu vượt biên thì coi như tự nhận cha mình phản bội. Tôi kể chuyện này chi li trong cuốn sách đó.

Nói đến trinh thám là nói đến sự li kỳ. Sách của anh có li kỳ không?
Nhà văn Nguyễn Trí: Ồ, rất li kỳ. Trinh thám không li kỳ không được, nên tôi cố gắng đọc lại những tác phẩm trinh thám của các nhà văn nước ngoài.

'Trí Khùng': Vừa chăm vợ ốm, vừa tung tiểu thuyết trinh thám li kỳ ảnh 3

Nhà văn Nguyễn Trí và nhà văn Y Ban (Ảnh: FBNV)

Li kỳ nhưng có gần đời thực không hay pha chút huyền ảo?

Nhà văn Nguyễn Trí: Không huyền ảo đâu. Thực vô cùng luôn.

Tiểu thuyết “Diều hâu”  bao nhiêu trang thưa anh?
Nhà văn Nguyễn Trí: Hơn 50 ngàn từ chút xíu. Khoảng 200 trang.

Anh viết chật vật thế nào?

Nhà văn Nguyễn Trí: Chật vật vô cùng rồi cũng đi đó đi đây thực tế suốt. Chẳng hạn, trong chiến tranh có những vùng tôi chưa tới, thì cũng phải mò mặt tới, để biết tình hình thế nào. Từ sự thật mới hư cấu thêm.

Tình tiết hư cấu nào khiến anh tâm đắc?
Nhà văn Nguyễn Trí: (Cười). Thí dụ: Tôi hư cấu có một con đường hầm tẩu thoát . Sau giải phóng anh ta vẫn là chủ tịch xã. Khi bể chuyện anh ta chạy trốn, lúc đó trinh sát bao vây nhà anh ta. Nhưng khi lọt vào anh ta trốn mất. Dò tìm người ta mới thấy đường hầm, anh ta thoát bằng con đường hầm mà lỗ ra nằm ở cái ao cá. Từ ao cá đục thủng lên trên ngọn đồi. Từ ngọn đồi đó anh ta xuống sông và biến mất. Sau khi viết xong tôi mới gởi cho người bạn. Người bạn nói: Anh đã gia công đào đường hầm này rồi mà anh chỉ cho đường hầm có nhiệm vụ trốn thoát thì uổng công đào quá. Thế là tôi thêm “nhiệm vụ” cho đường hầm. Cứ đọc đi sẽ biết đường hầm ấy li kỳ thế nào nhé!

'Trí Khùng': Vừa chăm vợ ốm, vừa tung tiểu thuyết trinh thám li kỳ ảnh 4

"Trí Khùng" thường xuyên ra vào viện chăm vợ bệnh (Ảnh: FBNV)

Anh viết “Diều hâu” trong bao lâu?
Nhà văn Nguyễn Trí: Viết lâu lắm, vì không phải sở trường. Như việc tôi viết cho thiếu nhi vậy á. Viết xong tôi hú hồn luôn. Tôi cứ tưởng không được. Tiểu thuyết gồm 5 chương mỗi chương 10 ngàn chữ. Tôi gửi cho biên tập viên chương 1, nếu thấy thông thì tôi viết tiếp, không thì thôi. Cô ấy đọc xong bảo, như thế hấp dẫn rồi. Như vậy tôi mới có động lực viết tiếp chứ.

Chính anh cũng chưa tự tin ở anh?
Nhà văn Nguyễn Trí: Đúng rồi. Ai ngờ đâu, tiểu thuyết được bên NXB Công An thông qua (cười)

Năm nay anh đã in bao cuốn sách?
Nhà văn Nguyễn Trí: NXB Trẻ in một cuốn, nay cuốn này nữa là hai.

Liệu thu nhập từ nhuận bút sách có đủ trang trải cho vợ anh đau yếu, thường xuyên ra vào viện?
Nhà văn Nguyễn Trí: (Cười lớn). Còn khuya. Tập truyện ngắn NXB Trẻ mới in đó, được mười mấy triệu bạc, đợt vừa rồi, vợ tôi bệnh tốn cả trăm triệu đồng, không có bầy con tôi thì khốn khổ.

Đã bao giờ Nguyễn Trí nghĩ sẽ tự in sách và bán sách chưa?
Nhà văn Nguyễn Trí: Không đâu. Dứt khoát không. Vì uy của tôi, tiếng tăm của tôi chưa đủ lực để bán sách.

Anh khiêm tốn rồi. Giải thưởng Hội Nhà văn 2013 với số phiếu bầu tuyệt đối, cho tác phẩm “Bãi vàng, đá quí, trầm hương” ai chẳng nhớ.  Nhưng anh có việc gì khác để kiếm tiền không, ngoài viết sách?

Nhà văn Nguyễn Trí: Thôi, chịu. Vì hiện nay tôi đang bị đau khớp nữa, đi lủng kha lủng khủng.

'Trí Khùng': Vừa chăm vợ ốm, vừa tung tiểu thuyết trinh thám li kỳ ảnh 5

Lê Sa Long vẽ "Trí Khùng" (Ảnh: FBNV)

Sau đây, anh có viết tiểu thuyết trinh thám nữa không?
Nhà văn Nguyễn Trí: Nghe nè. Sau cuốn này tôi không viết nữa, cực khổ. Tôi trở về sở trường của mình, viết hiện thực. Nhưng cái gì cũng phải đổi mới. Tôi cứ viết theo giọng điệu cũ bạn đọc không đọc đâu.

Anh chiều bạn đọc quá đi!

Nhà văn Nguyễn Trí: Nếu không chiều bạn đọc thì tôi không tồn tại.

Ra vào viện chăm sóc vợ bệnh suốt, anh lấy thời gian đâu viết sách?
Nhà văn Nguyễn Trí: Tôi nói cho nghe: 7 giờ tối tôi ngủ mất rồi. 3 giờ tôi thức dậy. Từ 3 giờ đến 5 giờ tôi phải viết cho bằng được ngàn chữ. Một truyện ngắn 4000 chữ thì tôi viết 4 đêm chứ bao nhiêu. Ban ngày vừa chăm vợ, tôi vừa suy tư những gì sẽ viết trong tối.

MỚI - NÓNG