Tranh khỏa thân và “phía tối” của Lê Nguyên Mạnh - Đặng Xuân Hùng

Tranh khỏa thân và “phía tối” của Lê Nguyên Mạnh - Đặng Xuân Hùng
TPO - Triển lãm của hai nghệ sỹ Lê Nguyên Mạnh - Đặng Xuân Hùng đang là sự kiện được đón đợi, bởi tính mạnh bạo trong cách đặt vấn đề cũng như sự cách tân của bút pháp.

Lê Nguyên Mạnh tung ra các loạt tranh “Tiệc OXY” và “Thế giới mới”. Vẫn tiếp tục khai thác ngôn ngữ siêu thực, bằng những hình ảnh chọn lọc, anh suy tưởng về đời sống xã hội đương đại. Vẻ đẹp của cơ thể phụ nữ bên cạnh sự ô nhiễm không khí, quá trình sa mạc hóa toàn cầu… Sự sống như đang bị bó kín, cảm nhận rõ sự ngột ngạt, không chỉ là vật lý mà còn là tâm lý.

Tranh khỏa thân và “phía tối” của Lê Nguyên Mạnh - Đặng Xuân Hùng ảnh 1
 

Đặng Xuân Hùng đến với bộ tranh “Phía tối”. Hầu như chỉ với hai thái cực đen – trắng, anh khai thác triệt để những vệt thời gian hằn lên những khuôn mặt của những cảnh đời. Những trải nghiệm hằn lên những khuôn mặt mang theo sự sẻ chia của tác giả với những số phận mà anh đã tiếp cận và chiêm nghiệm. Những khuôn mặt trong “Phía tối” ẩn chứa tâm hồn dễ bị tổn thương.

Triển lãm khai mạc vào hồi 17h 30 thứ tư ngày 17/9/2014 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), kéo dài trong một tuần.

MỚI - NÓNG