Trắng tay xuất ngoại vì bị xe ôm cuỗm mất đồ ở bến xe

Hành khách chen chân tại bến xe Mỹ Đình
Hành khách chen chân tại bến xe Mỹ Đình
TPO - Do hành lý cồng kềnh nên khi vừa xuống bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), vợ chồng anh N. phải thuê 1 xe ôm chở người, 1 xe chở hành lý. Tuy nhiên, xe chở hành lý lợi dụng sơ hở chạy mất hút.   

Ngày 23/4, ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết, đang phối hợp với công an khu vực xác minh, truy bắt lái xe ôm lấy cắp tài sản của hành khách.

Nạn nhân là gia đình anh Nguyễn Văn N. (quê ở Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Theo trình báo của anh N., hơn 5h ngày 21/4, anh cùng vợ đi xe khách từ Hà Tĩnh ra bến xe Mỹ Đình để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động tại Ba Lan. 

Khi hai vợ chồng vừa xuống xe, lập tức có hai người đi xe máy đến mời chào. Do hành lý cồng kềnh, vợ chồng anh N. phải thuê một tài xế chở mình và một tài xế khác chở hành lý. 

Khi anh chị được chở đến địa điểm theo yêu cầu thì tá hỏa phát hiện tài xế chở hành lý đã mất hút. Ngay sau đó, vợ chồng anh N. vội đến trình báo công an tại bến xe. Vì thời gian gấp rút, anh N. phải bay sang Ba Lan với hai bàn tay trắng.

Theo Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, lợi dụng thời điểm xe cập bến lúc rạng sáng, lực lượng bảo vệ bến mỏng nên cánh xe ôm đã lẻn vào đón khách. 

Lái xe kia thấy hành lý cồng kềnh nên nổi lòng tham, chiếm đoạt. Hiện công an đã triệu tập lái xe ôm chở hai vợ chồng anh N. lên để xác minh, làm rõ.

Vị Giám đốc bến xe cũng cho biết, đã yêu cầu bảo vệ kíp trực hôm đó làm bản tường trình, sai đến đâu xử lý đến đó. 

MỚI - NÓNG