Trận địa Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
TP - Những đoàn xe hú còi dẫn đoàn bác sỹ, bộ đội, công an từ khắp nơi đổ về. Rào chắn dựng khắp nơi. Có những rào chắn dựng vội bằng gỗ cũ, cốt pha cột lại. Bắc Giang đang trải qua những ngày chống dịch như chống giặc.

Ngày 18/5, Bắc Giang có tin rất xấu: Bốn khu công nghiệp (Đình Trám, Vân Trung, Quang Châu và Song Khê – Nội Hoàng) phải đóng cửa. Mặc dù, chỉ một ngày trước đó, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nêu quyết tâm giữ cho các khu công nghiệp (KCN) hoạt động bằng được, để chuỗi sản xuất toàn cầu mà Bắc Giang đã là một mắt xích không bị đứt gãy, giữ lòng tin cho giới đầu tư.

Ở khía cạnh chuyên môn chống dịch, việc đóng cửa các KCN là một quyết định bất khả kháng. Đoàn công tác của Bộ trưởng Y tế đến Bắc Giang sáng 18/5 nhận định: KCN có môi trường kín, đông, mật độ vi rút dày, lây lan nhanh. Môi trường dịch tễ còn mở rộng sang các khu nhà trọ công nhân và… có thể lan ra tỉnh khác.

Bắc Giang trở thành một trận địa và cả nước dồn sức chi viện cho địa phương này. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam liên tục họp trực tuyến. Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Y tế về Bắc Giang như con thoi. Có cuộc, lãnh đạo Bộ Y tế họp cùng tỉnh đến 12 giờ đêm. Mấy ngày nay, rất nhiều người xúc động trước hình ảnh trung sỹ cảnh sát giao thông đứng giữa ngã tư chào đoàn 200 bác sỹ từ Quảng Ninh về Bắc Giang chống dịch.

Phía trong các rào chắn của khu phong toả, phóng viên Tiền Phong ghi lại những câu chuyện người dân đối đãi với nhau. Chàng thanh niên xứ Nghệ chưa có lương, mấy cô công nhân ở Tuyên Quang hay Lạng Sơn cạn ví ở cạnh khu công nghiệp đều được phát thực phẩm để sống qua ngày. Quà là cân gạo, mớ rau, quả trứng, lọ muối vừng. Chu đáo hơn là cả những lọ mật ong ngâm với chanh để công nhân có sức mà chống dịch. Có bà chủ trọ còn phân phát thực phẩm, giảm tiền nhà, tặng tiền điện nước.

Trên mạng, bạn bè facebook của tôi ở Bắc Giang đã chuyển sang dùng hình nền với dùng chữ “Bắc Giang cố lên”, “Hướng về Bắc Giang”, “Bắc Giang đánh bay Covid”… Những lời kêu gọi ủng hộ tiền, quà tặng râm ran trên “cõi mạng”. Không có điều kiện đến điểm cách ly phong toả, những nhà hảo tâm, doanh nhân ở Bắc Giang và khắp cả nước nước đã đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang trao hơn 60 tỷ đồng và hàng chục tấn quà chi viện.

Cuối ngày, phóng viên gửi tin về: Vải thiều bắt đầu chín, UBND tỉnh đã ban hành ba kịch bản tiêu thụ cụ thể, quyết tâm thực hiện “vùng vải sạch dịch”; Bầu cử, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất cũng đã được lên phương án thực hiện ngay trong các bệnh viện dã chiến, trong khu cách ly và phong toả. Dịch chưa thể giảm, khó khăn còn bộn bề nhưng tin mới, tích cực như thế vẫn sẽ có nếu chúng ta nỗ lực, chung sức không ngừng.

MỚI - NÓNG