Tôi ngậm đắng nuốt cay dù biết vợ đi ngoại tình

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Anh ạ, để vợ anh ngày càng tồi tệ, dấn sâu vào cuộc tình ngoài luồng với người đàn ông già giàu có kia có phần lỗi chính của anh đấy.

Đọc câu chuyện Có nên tha thứ cho vợ “say nắng”? anh là chồng mà nhu nhược, mà chẳng hề có biện pháp xử lý rõ ràng, kiên quyết khi chính mắt anh nhìn thấy cảnh vợ mình đi ra từ khách sạn với tình nhân.

Chuyện “tày đình” như thế mà anh lại chọn cách im lặng, rồi đau đớn, dằn vặt hành hạ mình, rồi giằng xé xem nên “giữ” hay nên “bỏ” vợ vì thương đứa con trai còn quá bé bỏng.

Nếu như ngay từ khi nhận thấy những thay đổi bất thường ở vợ mình, anh đã “cảnh giác” để góp ý và “đánh tiếng” cho vợ biết thì có lẽ cô ấy sẽ biết sợ mà dừng lại những chuyện sai trái.

Đằng này để đến tận khi phát hiện vợ ngoại tình trắng trợn, anh cũng chẳng hề lên tiếng, khiến cho vợ anh có chồng trong nhà nhưng như người “tự do”, muốn sống sao thì sống, muốn làm gì thì làm, thì chẳng tội gì mà cô ấy không tiếp tục tuột dốc, chơi bời sa đọa như thế.

Lẽ ra với tư cách một người chồng, không chỉ cảnh báo cho vợ, anh còn phải nói chuyện thẳng thắn với cô ấy về trách nhiệm làm vợ, làm mẹ trong gia đình, về tình nghĩa vợ chồng và nhất là tình yêu thương và trách nhiệm của cô ấy với đứa con trai.

Có thể với những hành động và thái độ kiên quyết của anh, cô ấy sẽ không dám đi xa hơn trong chuyện ngoại tình sai trái ấy và quay trở lại làm tròn bổn phận với gia đình.

Giờ chuyện đã xảy ra tồi tệ thế này rồi, anh phải là người quyết định cuộc sống của chính gia đình anh. Nếu còn yêu thương vợ, có thể tha thứ cho cô ấy để gia đình khỏi tan đàn xẻ nghé, để con anh còn có đủ đầy cả cha và mẹ, thì anh hãy cho cô ấy một cơ hội quay về.

Nhưng anh phải nói chuyện rõ ràng để cô ấy hiểu, rằng tội lỗi mà cô ấy phạm phải là chuyện xấu xa, và không phải người chồng nào cũng đủ bao dung mà tha thứ. Thế nên cô ấy phải biết trân trọng lòng bao dung của anh mà thật sự “hoàn lương”, toàn tâm toàn ý cho gia đình. Nếu còn một lần “say nắng” như thế nữa, cô ấy sẽ không bao giờ có cơ hội để quay về gia đình nữa. Với người đàn bà, không có mất mát nào lớn hơn là mất mát danh dự, mất mát tình cảm gia đình, tan nát tổ ấm và bị chính những người thân yêu nhất của mình quay lưng lại.

Mong gia đình anh sớm bình yên.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.