Tình thế chẳng đặng đừng, vợ nức nở kể về bí mật thời thiếu nữ, chồng nghe xong chết lặng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Em hiểu cái khó của anh lúc này là sự lựa chọn vợ và con trai ruột của mình, hay chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm thời trẻ của vợ, để cưu mang cả cô con gái riêng là kết quả mối tình giữa vợ và người yêu cũ của cô ấy.

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ khóc nức nở mỗi lần gặp cháu gái và sự thật chết lặng không người chồng nào muốn biết, em hiểu cái khó của anh lúc này là sự lựa chọn vợ và con trai ruột của mình, hay chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm thời trẻ của vợ, để cưu mang cả cô con gái riêng là kết quả mối tình giữa vợ và người yêu cũ của cô ấy.

Em cũng hiểu đây là chuyện tế nhị, riêng tư của gia đình anh và chỉ có anh mới đưa ra được quyết định cuối cùng. Vì vậy em cũng mạn phép anh nói lên suy nghĩ của mình: Theo em nếu anh cảm thấy không thể buộc mình có tình cảm, có trách nhiệm với con riêng của vợ thì anh cứ thẳng thắn nêu lên quan điểm của mình.

Bởi thực ra anh và con riêng của vợ chẳng có sự ràng buộc nào cả, nên anh cũng không cần băn khoăn, day dứt làm gì. Chuyện hạnh phúc tổ ấm hiện tại của anh và vợ tốt nhất anh nên trao đổi trực tiếp cùng vợ, nếu vợ anh vẫn cương quyết đón bé gái con riêng của cô ấy về nuôi mà anh không đồng tình thì giải pháp hợp lý là anh nên chia tay với cô ấy để cô ấy được toại nguyện.

Còn con trai chung của anh và vợ hiện cháu quá nhỏ để theo anh, vì vậy anh hãy để vợ nuôi rồi anh chu cấp đầy đủ kinh tế cho cháu. Anh là người đàn ông có hiểu biết, có chỗ đứng tốt trong xã hội, rằng anh sẽ có quyết định đúng cho cuộc sống gia đình nhỏ của mình. Thông cảm cùng anh.

MỚI - NÓNG