Chuyện trớ trêu khi vợ là thiếu nữ 19 tuổi, chồng nghe xong cay đắng không biết giải quyết thế nào

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chuyện trớ trêu xảy ra không thuộc lỗi của anh, mà hoàn toàn do vợ anh cố tình giấu diếm quá khứ, khi bị người yêu “quất ngựa truy phong” khiến cô ấy phải một mình vượt cạn, rồi đành gửi con cho chị gái nuôi hộ nhằm tránh lời đàm tiếu của dư luận.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ khóc nức nở mỗi lần gặp cháu gái và sự thật chết lặng không người chồng nào muốn biết, thì chuyện trớ trêu xảy ra không thuộc lỗi của anh, mà hoàn toàn do vợ anh cố tình giấu diếm quá khứ, khi bị người yêu “quất ngựa truy phong” khiến cô ấy phải một mình vượt cạn, rồi đành gửi con cho chị gái nuôi hộ nhằm tránh lời đàm tiếu của dư luận.

Vì vậy theo tôi quyết định cuối cùng là của anh mà anh không cần lo nghĩ hay băn khoăn, day dứt gì. Nếu anh còn muốn duy trì hôn nhân với vợ để con trai được nuôi nấng dạy dỗ của cả bố và mẹ, thì anh xem xét rằng mình có tha thứ chuyện lỗi lầm đã qua của vợ, cũng như chấp nhận để vợ đón con gái riêng về sống chung cùng gia đình anh một cách bình thường, thoải mái mà không bao giờ gây tổn thương cho vợ, cho con gái riêng của vợ?

Có giải quyết được vấn đề này mới mong tồn tại được hạnh phúc dài lâu anh ạ. Còn nếu anh chưa sẵn sàng đón nhận con riêng của vợ nhưng vợ nhất định đón bé về nuôi, kể cả khi anh vì điều này mà chia tay vợ, cô ấy cũng cam lòng, thì anh cứ thẳng thắn đưa ra ý kiến của mình để vợ được rõ.

Anh là người có hiểu biết, có chỗ đứng tốt trong xã hội, anh lại hơn vợ cả chục tuổi, nên tôi tin rằng anh sẽ biết phải làm gì để sớm ổn định cuộc sống gia đình. Thông cảm cùng anh, chúc anh sáng suốt để có quyết định đúng.

MỚI - NÓNG