Tình cũ đòi đi chơi xa với tôi ngay khi ly dị chồng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Em bảo đã bỏ chồng và tối nay sẽ lên trên này gặp tôi để mời tôi đi Sapa như hai đứa từng đi du lịch khi có điều kiện.

Tôi rất buồn khi biết tin em chia tay với chồng, người đầu tiên em gọi báo tin là tôi, người em bỏ rơi để đi lấy chồng. Hồi đó, chúng tôi quen nhau trong lần giao lưu giữa hai khoa của hai trường đại học, rồi yêu nhau 4 năm. Ra trường rồi tôi cố bám trụ lại Hà Nội vì em. 

Em là con một trong gia đình bình thường ở thủ đô, chưa tìm được việc làm vì không có ngoại hình đẹp, không có tấm bằng loại giỏi. Con tôi tìm được công việc ở tập đoàn quốc tế. Tôi biết để đến được với em sẽ phải cố gắng thật nhiều. Một ngày làm việc 12 tiếng chỉ mong hôm nào đó có thể đón em về dưới một mái nhà, với căn nhà mà mình cố gắng để có được.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sự đời không như ý muốn, ngày tôi ngỏ lời cầu hôn em cũng là ngày em báo tin sắp lấy chồng. Tôi bàng hoàng, thất vọng và sụp đổ, hỏi lý do em bảo vì gia đình, vì bản thân nên không thể lấy một người chỉ vì tình yêu. Ba tháng sau em lấy chồng, còn tôi sau khi nhìn đám cưới em đã lặng lẽ lên Tây Bắc, một nơi chẳng quen ai và chẳng ai là người thân.

Đến nay đã hai năm trôi qua, tôi có sự nghiệp của riêng mình, có công ty riêng, có một người con gái yêu tôi hơn một năm mà tôi chưa dám đáp lại. Tối qua tôi nhận được điện thoại của em. Em bảo đã bỏ chồng và tối nay sẽ lên trên này gặp tôi để mời tôi đi Sapa như hai đứa từng đi du lịch khi có điều kiện. Tôi bàng hoàng và suy nghĩ, không biết sau bao năm không liên lạc sao em vẫn tìm được số điện thoại của tôi, vẫn muốn đi du lịch với tôi khi vừa chia tay với chồng.

Tôi không biết giờ em thế nào, không biết em gọi mình để làm gì, nếu em gọi tôi với tư cách người bạn tôi sẽ sẵn sàng ở bên khi em cần. Còn nếu em nghĩ tôi là chỗ dựa sau đổ vỡ hôn nhân thì có lẽ xin lỗi em, tôi không làm được. Có thể em nghĩ tôi hận hay gét bỏ em cũng được, vì đối với tôi điều đó không còn quan trọng. Em chỉ còn là kỷ niệm trong tôi. Tôi trân trọng những kỷ niệm đã qua, xin em đừng làm những kỷ niệm đẹp của hai đứa sụp đổ.

Tôi muốn nói với tình cũ: "Hãy để chúng ta là bạn thôi em nhé. Đừng tổn thương anh thêm lần nào để chúng ta chỉ có thể là bạn. Có lẽ anh cũng nên tìm cuộc sống của riêng mình, không ai có thể chờ đợi một người quá lâu". Gửi người bạn gái âm thầm yêu và chăm sóc tôi trong hơn một năm qua: "Cảm ơn em ở bên tôi trong giai đoạn tôi khó khăn cả về tình cảm và sự nghiệp. Giờ đây hãy để tôi ở bên và chăm sóc em mãi mãi nhé".

Tôi quyết định thế có đúng không? Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG