TPO - Bác không khuyên cháu bỏ vợ ngay lúc này, mà cũng không khuyên cháu cố gắng chịu đựng để sống cảnh nuôi con tu hú cho tình cũ của cô ấy. Bác chỉ muốn cháu bình tâm, suy nghĩ cho thật kỹ, cân nhắc thiệt hơn mọi nhẽ, xem có còn tình cảm với vợ nữa hay không
TPO - Nếu anh thấy không còn muốn gắn bó với vợ anh, nhất là không thể chấp nhận đứa con không phải máu thịt của mình ngày ngày hiện diện ở nhà mình, sống cùng, ăn cùng, ngủ cùng mình như vậy thì anh cứ nói rõ quan điểm của anh cho vợ biết để cô ấy sớm thu xếp rời khỏi ngôi nhà của anh.
TPO - Anh hãy để cô ấy tự quyết lấy đời mình, bởi cậu con trai do người mang danh vợ anh sinh ra nhưng đâu phải là con anh. Còn cô ấy trên danh nghĩa là vợ anh có yêu, có cưới nhưng tình cảm lại dành cho người khác, liệu anh mở lòng tha thứ thì cô ấy có tu tâm dưỡng tính hay lại ngựa quen đường cũ khi có điều kiện gần gũi tình xưa?
TPO - Tôi thấy mình thực sự là người đàn ông hạnh phúc, mỗi lần bên nhau My lại thủ thỉ rằng em sẽ chung thuỷ với tôi suốt cuộc đời này. Còn tôi không thề thốt nhưng tôi biết rằng tôi yêu My hơn cả bản thân tôi.
TPO - “Cái gì đến phải đến” tôi và Thịnh tan chảy trong nhau ngay đêm đầu tiên chúng tôi hội ngộ. Sáng muộn, Thịnh ôm eo tôi xuống quầy lễ tân gửi chìa khóa để đi nhà hàng dùng bữa. Tôi chết đứng khi thấy chồng đang làm thủ tục nhận phòng cho khách của nhà máy.
TPO - Bình tĩnh và tỉnh táo đi chị, bởi cô bạn gái thuở xưa của chồng chị đã rạch ròi rằng nếu chồng chịu nhận con, có trách nhiệm cùng cô ấy nuôi dạy con thì cô ấy sẽ tha thứ cho chồng chị lỗi “quất ngựa truy phong” đã qua chục năm nay.
TPO - Nếu đúng đây là con gái chung của chồng chị và cô bạn học cùng ngày xưa thì chắc hẳn chuyện tình của họ có uẩn khúc gì đó, khiến hai người không đến được với nhau mặc dù bạn gái của chồng chị đã mang bầu.
TPO - Tôi hiểu bây giờ với anh chuyện tha thứ cho lỗi lầm của vợ là rất khó. Nhưng chỉ là khó thôi chứ không phải không thể. Nếu tình cũ của vợ vì lý do bất khả kháng nào đó mà chối bỏ giọt máu của mình thì anh hãy rộng lượng cưu mang vợ cùng con của cô ấy.
TPO - Ở trường hợp của cháu nếu thực sự chồng cháu đã hối hận, hứa không gặp gỡ khuất tất với tình cũ nữa thì cháu nên cho chồng cơ hội sửa sai, cho chồng được quay về cùng cháu và con trong danh dự.
TPO - Rồi bất ngờ sóng gió nổi lên trong căn nhà vốn yên bình của vợ chồng tôi. Mà nguyên nhân theo chồng tôi là do Mây đạo diễn? Anh bảo Mây quá "ngọt ngào" với anh, Mây biết chiều anh thông qua các món ăn hàng ngày, mà còn biết dẫn dắt khiến anh đam mê cùng Mây khi tôi vắng nhà.
TPO - Rồi cái ngày mà tôi mong chờ nhất ấy cũng đã đến khi Tân đưa tôi về thăm nhà anh. Nhưng tôi khôngthể ngờ rằng trong lần đầu tiên về ra mắt gia đình "chồng chưa cưới" ấy, tôi đã phải chứng kiến sự thật phũ phàng về Tân, người mà tôi hết lòng yêu thương, tin tưởng.
TPO - Chuyện qua mặt chồng để ngoại tình với người yêu cũ của chị thật khó tha thứ đối với chồng chị lúc này, bởi anh ấy đã dành hết sự yêu thương, trân trọng chân thành cho chị, mà chị lại trắng trợn phản bội lại chồng như thế.
TPO - TIN NÓNG ngày 29/1: Gây thất thoát gần 240 tỷ đồng khi cổ phần hóa, dàn cựu lãnh đạo Cienco 1 bị truy tố; Nguyên nhân vụ bé gái bị tình cũ của mẹ tạt axit; Đôi nam nữ mang theo súng để vận chuyển ma tuý...
TPO - Theo tôi, anh cứ đưa đơn ra toà chia tay cô vợ đẹp người mà mất nết đó đi. Anh hãy để cô ấy tự quyết lấy đời mình, bởi cậu con trai do người mang danh vợ anh sinh ra nhưng đâu phải là con anh.
TPO - Sự thật không thể chối cãi được khiến My nức nở thú nhận rằng cậu ấm mà cả nhà tôi khao khát đợi chờ chính là "sản phẩm" của em và tình cũ ngày em về quê chăm mẹ ốm…
TPO - Còn nếu do vợ cháu còn trẻ, suy nghĩ nông nổi rồi có những hành động sai lầm thì cháu cũng cần nhẹ nhàng chỉ bảo cho cô ấy nhận ra được nếu đi sai đường thì hậu quả sẽ như thế nào khi vợ chồng tan đàn xẻ nghé.
TPO - Hạnh phúc bên Lệ được nửa năm thì tối chủ nhật tuần trước tôi trở về nhà sau chuyến công tác mà không báo cho vợ. Khuya muộn mà Lệ không có nhà, gọi điện cho vợ thì nghe chuông kêu ngay trong phòng ngủ. Hóa ra Lệ đi đâu đó mà quên điện thoại.
TPO - Tôi không nhầm, trong ngày đầu tiên tôi trở lại làm việc, đã bắt gặp chồng ôm bồ trẻ vào khách sạn khi tôi đến liên hệ đặt phòng cho khách du lịch. Chồng van tôi đừng làm to chuyện, vì anh không kiềm chế nổi bản năng lúc tôi bầu bí, nuôi con mọn nên trót sa ngã…
TPO - Còn chuyện con riêng cùng tình cũ của chồng sắp ra đời cháu không nên quá buồn khổ để ảnh hưởng đến bản thân và thai nhi trong bụng, vì cháu có đau đớn, dằn vặt đến bao nhiêu thì sự việc cũng đã xảy ra rồi.
TPO - Cùng cảnh xa vợ, xa chồng, lại sẵn có nhiều năm mặn nồng tha thiết trước đây, nên chẳng có gì ngăn được tôi và Huy “cháy” hết mình cùng nhau trong căn phòng khách sạn sang trọng xa lạ.
TPO - Nếu thực sự vợ anh không có ý phản bội anh mà chỉ vì cạn nghĩ, vì cả nể tình cũ mà trong lúc vắng chồng đã phạm lỗi, nay cô ấy đã hối hận mong được chuộc sai lầm, và anh cũng còn tình thương với cô ấy thì anh cho vợ cơ hội.
TPO - Thảng thốt, lo lắng tôi giấu Trâm đem mẫu của con đi thử ADN… Tôi chết lặng khi nhận kết quả đứa con trai mà tôi yêu thương hơn cả cuộc sống của mình lại chẳng máu mủ, ruột thịt gì với tôi.
TPO - Bây giờ chị có ân hận, có tiếc của, tiếc tiền, tiếc tình mình đã dâng cho người đàn ông xấu xa nọ thì cũng không lấy lại được bất cứ thứ gì đâu chị ạ.
TPO - Anh ta là người xấu xa, lợi dụng những phụ nữ có tình cảm với anh ta mà chị lại nhẹ dạ, cả tin một cách vô điều kiện như thế, anh ta không đẽo chị rồi cao chạy xa bay mới là chuyện khó tin
TPO - Bản năng của người phụ nữ là che chở, là yêu thương sống dậy trong tôi, tôi không tiếc tiền, không tiếc công sức để tìm mua đồ ăn ngon, tìm mua thuốc bổ bồi dưỡng cho anh.
TPO - Trong khi Bằng Kiều vẫn đi về lẻ bóng thì người yêu cũ của anh, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh Dương Mỹ Linh đã bắt đầu ổn định cuộc sống ở Mỹ và có bạn trai mới. Nhiều người quen mừng cho cô bởi Mỹ Linh một thân một mình lập nghiệp xứ người ở lứa tuổi ngoài 30 không phải là điều dễ dàng.
TPO - Lỗi là do cháu đã phản bội chồng, đã lén lút đến với tình cũ nên cháu cần tỏ thái độ ăn năn, hối hận, quyết tâm chấm dứt quan hệ ngoài luồng để trở về đúng vị trí của mình trong gia đình.
TPO - Vậy mà dự định của vợ chồng tôi sụp đổ, hạnh phúc viên mãn của chúng tôi đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chia li, mà nguyên nhân thật trớ trêu lại bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ bất ngờ của tôi và Tuân trong dịp tôi đến sân bay đón đối tác làm ăn của công ty.