Vợ đại gia dứt khoát ly hôn vì chồng làm điều này với tình cũ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vậy mà đến khi có công việc cho thu nhập tốt, được con gái giám đốc thương yêu lấy anh làm chồng và tạo điều kiện sống vương giả cho anh thì anh lại phản bội vợ, ngoại tình với người yêu cũ.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Hí hửng qua đêm cùng tình cũ ở khách sạn, sáng ra tôi chết lặng khi đọc tin nhắn của vợ, tôi thấy anh thật đúng với câu “sướng không biết đường hưởng”. Bởi sau khi người yêu cũ phụ tình để đi theo người đàn ông lớn tuổi nhưng giàu có, anh đã biết đau, biết thế nào là thiếu thốn, nghèo khổ để tự mình vượt lên, chấp nhận, xa bố mẹ vào tận Sài Gòn lập nghiệp. Vậy mà đến khi có công việc cho thu nhập tốt, được con gái giám đốc thương yêu lấy anh làm chồng và tạo điều kiện sống vương giả cho anh thì anh lại phản bội vợ, ngoại tình với người yêu cũ.

Liệu việc làm đáng xấu hổ đó của anh có còn hy vọng được vợ tha thứ khi cô ấy đã mất lòng tin vào anh không? Theo tôi, cơ hội để anh có được hạnh phúc với vợ là bằng không. Vì trước khi cưới cô ấy đã tuyên bố không cần gì ở anh, chỉ cần tình cảm và lòng chung thủy! Do đó tôi thành thật khuyên anh nên tỉnh táo, thu xếp tư trang hoặc trở về quê, hoặc ra Bắc để tìm công việc phù hợp, làm lại cuộc đời.

Chứ không nên cố bám víu vào nhà vợ, vì bây giờ cô ấy đã ký đơn ly hôn. Và công ty của ba cô ấy đã xóa tên anh trong danh sách nhân viên rồi. Anh đã nhận ra sai lầm của mình, cái giá anh phải trả là xứng đáng. Dư luận và pháp luật không ủng hộ việc làm thiếu đạo đức và nhân cách của anh. Vì vậy anh cần nghiêm túc kiểm điểm bản thân và có hướng tích cực sửa chữa. Mong anh tỉnh táo để có quyết định đúng cho hiện tại và tương lai của mình.

MỚI - NÓNG