Vợ trẻ trả giá đắt khi trả thù chồng ngoại tình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đúng là cô nông nổi và có phần dại dột trong quyết định trả thù tội ngoại tình của chồng. Trong cuộc sống thiếu gì cách để khiến cho anh ta phải suy nghĩ, phải tự thấy lỗi đã gây ra cho bạn đời mà tự nguyện quay trở lại hàn gắn hạnh phúc gia đình.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Nông nổi, tôi trả giá đắng khi trừng phạt chồng ngoại tình, thì đúng là cô nông nổi và có phần dại dột trong quyết định trả thù tội ngoại tình của chồng. Trong cuộc sống thiếu gì cách để khiến cho anh ta phải suy nghĩ, phải tự thấy lỗi đã gây ra cho bạn đời mà tự nguyện quay trở lại hàn gắn hạnh phúc gia đình.

Nhưng thôi bây giờ có phân tích hay phê phán cô thì sự việc cũng đã có hồi kết, chồng cô đã ký đơn ly hôn và không chấp nhận cô cùng chung nhà với anh ấy cho dù chưa có phân xử của tòa án.

Theo ý kiến của tôi vợ chồng cô đều có lỗi, nhưng xét một cách công bằng cô có phần sai hơn khi dẫm lên vết trượt của chồng mà cứ ngỡ mình chiến thắng. Một điều đáng phê phán với cô mà tôi không ngại cô giận rằng cô cũng có lối sống hưởng thụ bản năng, cũng có tính trăng hoa, ong bướm chứ không riêng gì chồng cô sa ngã.

Việc gìn giữ mái ấm gia đình của vợ chồng cô bây giờ có lẽ đã là chuyện không tưởng. Vì vậy tôi chân thành khuyên cô tỉnh táo, đối diện với sự thật để có giải pháp phù hợp cho cuộc sống hiện tại và tương lai của mình.

Sai đã sai rồi, trả giá cũng đã trả rồi, bây giờ là lúc cô nghiêm túc rút kinh nghiệm sau lỗi lầm của mình để không bao giờ vấp ngã một lần nữa. Biết sai, biết sửa, biết sống trong sạch nhất định cô sẽ có được hạnh phúc xứng đáng với mong đợi của cô. Chúc cô may mắn!

MỚI - NÓNG