'Món quà' vợ mang theo sau những ngày qua lại cùng tình cũ khiến chồng vừa về nước đã chết lặng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tôi hiểu bây giờ với anh chuyện tha thứ cho lỗi lầm của vợ là rất khó. Nhưng chỉ là khó thôi chứ không phải không thể. Nếu tình cũ của vợ vì lý do bất khả kháng nào đó mà chối bỏ giọt máu của mình thì anh hãy rộng lượng cưu mang vợ cùng con của cô ấy.

Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Vừa du học về nước, chồng chết lặng vì lá đơn ly hôn vợ trẻ để sẵn trên bàn, lý do mới kinh khủng, tôi có thẳng thắn nhận xét rằng anh là người đàn ông có học, có hiểu biết nhưng sống quá ích kỷ. Lý do là bởi anh chỉ biết vun vén lo toan cho con đường tiến thân trong sự nghiệp của mình mà quên mình là chồng, là trụ cột trong gia đình phải có trách nhiệm cho vợ được thực hiện thiên chức làm mẹ, phải có trách nhiệm thêm người nối tiếp dòng họ để tổ tiên, ông bà, bố mẹ không phải ngậm ngùi buồn tủi khi lấy vợ cho anh.

Anh đừng giận vì tôi dù sao cũng là người ngoài, nên tôi nói thẳng, nói thật để mong anh sớm nhận ra rằng những việc làm chưa được của mình mà có hướng điều chỉnh, có hướng sửa chữa nếu anh còn yêu vợ, còn muốn giữ cô ấy trong gia đình của mình. Tôi hiểu bây giờ với anh chuyện tha thứ cho lỗi lầm của vợ là rất khó. Nhưng chỉ là khó thôi chứ không phải không thể.

Nếu tình cũ của vợ vì lý do bất khả kháng nào đó mà chối bỏ giọt máu của mình thì anh hãy rộng lượng cưu mang vợ cùng con của cô ấy. Làm phúc để đời anh ạ, nhất là khi anh còn tình cảm với cô ấy.

Nhất định khi nhận được tấm lòng nhân ái, vị tha, bao dung trời biển của anh vợ anh sẽ biết sống thế nào để xứng đáng, để đền đáp công ơn to lớn ấy của anh. Tâm sự với anh vài lời như vậy, mong mọi việc sẽ được vợ, chồng anh giải quyết êm thấm.

MỚI - NÓNG