TPO - Sau 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Công an đã tiến hành xử lý 12 vụ vi phạm liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ và xử lý 85 đối tượng có hoạt động và sinh hoạt theo giáo phái này.
TPO - Ở trường hợp của cháu nếu thực sự chồng cháu đã hối hận, hứa không gặp gỡ khuất tất với tình cũ nữa thì cháu nên cho chồng cơ hội sửa sai, cho chồng được quay về cùng cháu và con trong danh dự.
TPO - Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) thông tin đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ đổ chất thải ra môi trường xảy ra tại khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi.
TPO - 13 cây thông lớn với đường kính trên dưới 50cm ở xã Xuân Thọ, TP.Đà Lạt bị cưa hạ, cắt khúc, lăn xuống khe để đốt phi tang. Đối tượng phá rừng bước đầu khai nhận triệt hạ thông để chiếm đất rừng.
TPO - Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên, một số hộ dân trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) vẫn lén lút vứt xác lợn chết ra sông, làm ô nhiễm môi trường và tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.
TPO - Điều này chỉ có cháu mới làm được thôi cháu ạ, mình là vợ, là phụ nữ, nếu cần mình cũng nên xuống nước, nhẫn nhịn, mở lòng vị tha để chồng trở về trong danh dự. Đằng nào thì chuyện cũng đã xảy ra, có làm ầm ĩ cho nhiều người biết chỉ đáng xấu hổ, mặc cảm, càng thêm xa cháu mà thôi.
TPO - Sau khi đón sinh nhật tuổi 35 hạnh phúc bên người thân và bạn bè, Nhật Kim Anh còn đặc biệt tiết lộ TiTi là người đứng ra tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho cô.
TPO - Báo chí Trung Quốc nói truyền thông Úc đã phản ứng quá mức trước hiện tượng binh lính Trung Quốc trên ba tàu hải quân ghé thăm Sydney mua rất nhiều sữa công thức dành cho trẻ em trước khi các tàu này rời đi.
TPO - Anh bảo tình yêu của anh là tôi, người anh muốn chung sống suốt đời là tôi, còn cô gái kia chỉ là 'giải pháp tình thế' vì tôi vô sinh. Anh khẩn cầu tôi đồng ý đón đứa trẻ về nhà nuôi dưỡng...
TPO - Rồi chuyện gì phải đến cũng đến khi tôi không thực sự yêu chồng, tôi bắt đầu tìm kiếm những mối quan hệ qua Internet. Tôi cũng đã quen được vài người, cũng đã lén Duy để đi gặp mặt họ nhưng không ai làm tôi ưng ý. Cho đến lúc tôi gặp anh...
TPO - Tôi chết điếng vì ngồi giặt bên chậu tã cạnh giếng không phải ai xa lạ mà chính là chồng tôi, còn trong nhà là cô gái kia đang cho con bú. Đứng như chôn chân bên hàng rào, tôi còn nghe cô ấy âu yếm hỏi vọng ra là chồng tôi đã giặt xong chưa để vào với con trai cho khỏi nắng. Hoá ra đây là nguyên nhân khiến dạo này chồng tôi vui hơn trúng số độc đắc!
TPO - Rất thân tình, rất nhẹ nhàng tôi giới thiệu tôi là vợ Chuyên, tôi cảm ơn cô ấy vì đã chăm sóc, đã cho chồng tôi niềm vui. Tôi bảo tôi không ghen, tôi còn đưa cho cô ấy một số tiền để nhờ cô ấy mua cho chồng tôi một món quà nhân ngày sinh nhật lần thứ 35 của anh vì tôi rất bận.
TPO - Anh ấy cương quyết từ chối quyền làm cha, từ chối cho chị hưởng thiên chức làm mẹ, mục đích cũng chỉ để phục vụ anh ấy bất kể lúc nào anh ấy muốn ái ân, chăn gối, rồi còn phải bỏ việc ở nhà để lo nội trợ, hầu hạ, dạ vâng cho anh ấy nữa.
TPO - Nếu thực sự vợ anh chỉ vì “say” trước những lời ngọt ngào, có cánh từ cậu trợ lí trẻ mà sa ngã, thì tôi nghĩ chuyện tha thứ để cô ấy được trở về cùng anh, cùng con trai chung của hai người không phải là điều khó.
TPO - Một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ là kẻ đánh bom liều chết tuy nhiên, thật ra anh ta cải trang thành nữ để lén lút đi hẹn hò với người tình.
TPO - Việc cháu lừa chồng, lén lút quan hệ với người bạn duy nhất của anh ấy đã làm tổn thương tình cảm bạn bè, tổn thương danh dự của chồng cháu một cách ghê gớm.
TPO - Họ vẫn lén lút gặp nhau mỗi khi có thể, và cũng chẳng ai khẳng định được rằng, “tác giả” của cái thai mà vợ anh đang mang là con của anh hay của gã nhân tình kia.
TPO - Có lẽ chị không hiểu hết được tình cảm của chồng đâu, do vậy mà nhân dịp chị được cử đi học nâng cao nghiệp vụ ở phía Bắc anh ấy đã tìm đến với cô người yêu cũ, để rồi đến nay chị phải sống trong cảnh chồng chung với cả con ngoài giá thú của chồng nữa.
TPO - Nếu là người phụ nữ khác, khi bị chính mẹ đẻ của mình bắt gặp mình hôn một người đàn ông lạ không phải là chồng của mình như vậy sẽ rất sợ hãi và hối hận.
Vợ tôi cứ như vậy thì làm sao tôi có tâm trí mà làm ăn gì. Hôm nay, tôi sẽ không cho vợ cơ hội sửa chữa lỗi lầm nữa mà sẽ để em đi theo tiếng gọi tình yêu của mình luôn.