TPO - Vải thiều tươi đang đổ về TPHCM rất nhiều, từ chợ truyền thống đến xe đẩy bán dạo, vỉa hè… với giá chỉ từ 20.000 – 25.000 đồng/kg; thậm chí có nơi chỉ rao với giá 15.000 đồng mỗi ký vải thiều đưa từ miền Bắc vào.
TPO - Hàng loạt mặt hàng tiêu dùng tăng giá trong thời gian ngắn khiến nhiều bà nội trợ rơi vào cảnh “thắt lưng buộc bụng”, loay hoay cân đối chi tiêu, trong khi mức thu nhập không tăng, thậm chí còn giảm sút. Giữa cơn bão giá, tín hiệu tích cực từ các hệ thống bán lẻ lớn như Saigon Co.op, Satra, Lotte Mart, GO!… đã góp phần xoa dịu phần nào nỗi lo của người dân.
TPO - Bà Nguyễn Cẩm Chi, Giám đốc Khối tư vấn phát triển bền vững, Công ty MCG Management Consulting cho rằng, câu chuyện hàng loạt tiểu thương đóng cửa không phải vì thuế, mà vì nguồn gốc hàng hóa.
TPO - Ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế cho biết, có thông tin cho rằng cả những người bán hàng rong, bán nước vỉa hè, bán thịt, bán rau ngoài chợ… cũng phải dùng hóa đơn điện tử, điều này là không đúng. Hiện tại, ngành Thuế đang triển khai với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm.
Nguồn tin từ Sở Công Thương cho biết, gần đây, tại một số ngành hàng ở một số chợ trên địa bàn TP.HCM xuất hiện tình trạng tiểu thương TP.HCM đóng cửa sạp.
TPO - TPHCM là trung tâm kinh tế sôi động bậc nhất cả nước với quy mô thị trường lớn, giao thương đa dạng. Chính vì vậy thành phố cũng trở thành “mảnh đất màu mỡ” để hàng giả, hàng nhái len lỏi.
TPO - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng cần phải hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình thanh toán sáng tạo, đồng thời đảm bảo quản lý rủi ro và an toàn hệ thống, bảo vệ tài sản của người dân.
TPO - Theo giới phân tích, việc đóng cửa đồng loạt nhiều gian hàng trên toàn quốc là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, không phải do tiểu thương bị xúi giục mà là đang sợ - sợ bị truy thu, sợ bị tịch thu hàng hoá do không có hoá đơn đầu vào.
TPO - Bộ Tài chính đề xuất khi đặt tên hộ kinh doanh phải có cụm từ “hộ kinh doanh” kèm theo tên riêng, không được sử dụng các từ ngữ dễ gây hiểu nhầm như “công ty”, “doanh nghiệp”, “tập đoàn”...
TPO - Mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách, mắt kính... nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới được bày bán tràn lan tại các chợ truyền thống, trung tâm thương mại ở TPHCM với giá chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng mỗi món "hàng hiệu".
TPO - Không chỉ xếp hàng dài chờ đợi gần nửa tiếng đồng hồ để mua được heo, vịt quay dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, nhiều khách hàng ở TPHCM còn tiếc nuối khi không thể mua được vì đã "cháy hàng".
TPO - Khi phát hiện có lực lượng kiểm tra, tiểu thương Trung tâm Thương mại Saigon Square vội vàng đóng sập cửa gian hàng nhằm né tránh. Tuy nhiên, hàng nghìn sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới đã bị lực lượng chức năng thu giữ ngay tại chỗ.
TPO - Dù quận Hà Đông, Hà Nội, nhiều lần yêu cầu đơn vị quản lý chợ La Khê phối hợp cơ quan liên quan giải phóng mặt bằng, chấm dứt hoạt động kinh doanh khai thác nhưng hiện chợ này vẫn hoạt động.
TPO - Tại TPHCM, từ chợ truyền thống đến xe đẩy bán dạo, mặt hàng quả vải tươi gần như chiếm ưu thế so với các loại trái cây khác. Với giá khá mềm, chỉ từ 30.000 - 40.000 đồng/kg, tiểu thương cho biết mặt hàng này đang rất hút khách.
TPO - Những khu chợ sỉ, trung tâm thương mại lớn từng được mệnh danh là "thiên đường mua sắm" của TPHCM nay hầu hết đều chung cảnh đìu hiu vắng khách, người bán nhiều hơn người mua. Không chịu nổi, nhiều tiểu thương treo bảng sang sạp, cho thuê quầy nhưng vẫn không có ai đến hỏi...
TPO - Nguyễn Nguyên Phương yêu cầu các tiểu thương và bạn hàng ở chợ Bình Tây (quận 6, TPHCM) muốn giao hàng thì phải thuê đội vận chuyển hàng hóa do Phương quản lý, nếu không sẽ bị đe dọa, chửi bới.
TPO - Không ít loại trái cây giải nhiệt mùa nắng nóng ở TPHCM lại có giá rẻ đến không ngờ, như cam, dưa lê, thơm... chỉ từ 5.000 - 7.000 đồng/kg; dưa hấu, ổi chỉ tầm 10.000 đồng...
TPO - 160 thí sinh gồm các học sinh, sinh viên, tiểu thương, thành viên hội phụ nữ đã xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo, cùng tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi tiếng Anh Master English master your life năm 2025.
TPO - Từ ngày thịt tăng giá, bữa cơm của nhiều gia đình, người lao động, sinh viên… ở TPHCM cũng dần vắng món thịt heo. Thay vào đó, các món trứng, rau củ… lại xuất hiện nhiều hơn. “Thay vì ngày nào cũng ăn thịt như trước, thì nay có thể một hoặc hai tuần ăn một bữa. Lâu lâu ăn lại thấy ngon hơn” – một bà nội trợ dí dỏm nói.
TPO - Giá thịt lợn liên tục tăng cao trong khi sức mua èo uột, ế ẩm. Lo ôm hàng lỗ vốn, tiểu thương kinh doanh thịt lợn ở nhiều chợ lẻ tại TPHCM đã tạm nghỉ bán hoặc chỉ lấy số lượng ít để giữ mối.
TPO - Sau Tết, đặc biệt là dịp Rằm tháng Giêng, người trồng trầu không tại Nghệ An tất bật hái lá để phục vụ nhu cầu thờ cúng của người dân, thu tiền triệu mỗi ngày.
TPO - Nhiều tiểu thương ở phố thời trang quận 5 (TPHCM) buồn tênh ngồi chống cằm, lướt điện thoại hoặc "xuống đường" chào mời từng vị khách ghé vào xem hàng. Chỉ còn vài ngày nữa là nghỉ Tết nhưng nhiều quầy hàng vẫn vắng khách mua.
TPO - Rạng sáng 25/1 (26 tháng Chạp), các chợ đầu mối lớn của TPHCM bắt đầu nhập hàng với số lượng lớn. Trong ba ngày cao điểm từ 26 – 28 tháng Chạp, đa số đều tăng 50% so với ngày thường, cá biệt một số mặt hàng tăng 100% để đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân trong những ngày cận Tết.
TPO - Các loại quả dùng để bày mâm ngũ quả ngày Tết hút khách ở chợ dân sinh. Giá chuối xanh, phật thủ đều tăng cao. Đặc biệt chuối xanh có nải lên đến gần 1 triệu đồng nhưng người mua vẫn tấp nập.
Trước ngày 23 tháng Chạp, không khí tại chợ đầu mối Bình Điền (TPHCM) sôi động, tấp nập người mua kẻ bán cá chép đỏ. Giá bán tại đây từ 70.000 - 120.000 đồng/kg.
TPO - Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cảng cá Thọ Quang (Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nhộn nhịp tàu cá ra vào, phong phú các loại hải sản phục vụ người dân những ngày Tết.